Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 251

Vui Vẻ Theo Ngài




Ma-thi-ơ 5:10-12 - Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình,
vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc,
bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.
Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm;
bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.


Lời Chúa phán, hãy luôn ghi nhớ:
"Vì Danh Ta, là cớ vui mừng,
Nức lòng vui vẻ không ngừng,
Dù cho bắt bớ cũng đừng khổ đau!"

Đường theo Chúa, nghèo giàu mặc kệ,
Người đời chê, bất lễ, ngạo cười,
Vì ta yêu Chúa trên Trời,
Không theo phàm thế, đạo đời hư vô!

Họ mắng nhiếc, hồ đồ, hung dữ,
Vì tâm ta, cố ngự trong Ngài,
Trung thành nơi Chúa quyền oai,
Ngài ban phần thưởng lâu dài trên Cao!

Như Đấng Christ, năm nào bị nạn,
Bị người ta, xử án thập hình,
Dù Ngài là Chúa công bình,
Thế gian cũng chẳng tha tình Ngài đâu!

Hãy vui vẻ, mặc dầu gặp nạn,
Bởi quyền năng, vô hạn trên Trời,
Sẽ luôn chăm sóc trọn đời,
Yêu thương, bảo vệ, mọi người vì Cha!

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, August 24, 2006 09:23:48 AM