Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 88

Chiếc Lá Mùa Thu




Vào thu ngắm lá vàng rơi
Nhắc tôi thân phận cuộc đời thế nhân
Ngày nào một sáng mùa xuân
Lá non mơn mởn cười tình nắng mai
Hè sang xanh mướt trang đài
Thẹn thùng nghe gió bên tai thì thầm
Thu về vàng vọt tri âm
Chiếc đơn héo úa âm thầm lá rơi
Đông sang mưa gió tơi bời
Vùi thân xác lá tuyết rơi lạnh lùng

Phận người một mẫu số chung
Sinh, bịnh, lão, tử theo vòng cứ quay
Mà người thì vẫn ngủ say
Chạy theo danh lợi đời này hư không
Con quỳ cảm tạ hồng ân
Cứu con thoát khỏi hư không đời này
Một mai con sẽ qua đời
Về sống với Chúa, không như lá vàng.

TBM