Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 256

Bửa Tiệc Mời




Ngày kia chủ mở tiệc mời,
Nhiều người đến dự vui cười phước thay!
Nhưng sao vài vị kèo nài,
Hẹn lần hẹn nữa, ngày mai mới vào?

Một người thứ nhứt nói rằng:
"Mới mua đám ruộng nên cần đi xem."
Người nhì cũng thể chẳng thèm,
Nhận lời mời gọi diệu êm từ Trời,
Vì người ham mến việc đời,
Ham xem bò mới, tránh nơi Thiên Đàng!
Người ba mới cưới vợ sang,
Mà đành từ chối Bình An đời đời!
Chủ bèn nổi giận phán lời,
Biểu đầy tớ hãy ra mời tha nhân,
Khắp nơi phố chợ xa gần,
Những người nghèo khó, tàn thân, đui què...
Chủ mời tất cả đến nghe,
Và ngồi dự tiệc uống chè với nhau,
Ngài ban ân điển trên Cao,
Ban nguồn phước hạnh, tuôn trào không thôi!

Tiếc thay cơ hội qua rồi,
Những người mời trước... chẳng ngồi cùng Cha!
Bởi vì ham muốn xa hoa,
Vì điều tạm bợ mà xa Thiên Đàng!
Ai ơi đừng vội đi hoang,
Khước từ bửa tiệc cao sang từ Trời!
Đừng nên chú trọng việc đời,
Nhưng luôn khao khát Ngôi Lời Yêu Thương!

(Dựa vào sách Lu-ca 14:15-24)

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, June 17, 2006