Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 13

CHÚT NẮNG HỒNG




Trời bỗng bừng lên chút nắng hồng
Em nghe tiếng nhạc vút trên không
Âm thanh rơi nhẹ vào tâm thức
Dậy nỗi hoan ca phấn khởi lòng.

Em thấy mây tầng lớp lớp tan
Những mảnh than khô sắp sửa tàn
Bỗng dưng bùng cháy nguồn sinh động
Sức sống trào dâng ngun ngút ngàn.

Những mãnh xương khô đã rã rời
Nghĩa trang buồn lạnh những hồn côi
Mong lời Thiên Chúa ban sinh động
Kết tụ tinh binh chiến thắng đời.

Em thấy lòng khô, khô tận hồn
Giữa nơi đại hội vẫn cô đơn
Cầu linh ân xuống làm tan chảy
Sống lại linh quyền giữa héo hon.

Đôi mắt vời trông em đợi chờ
Trông Nguồn Linh chiếu giữa trời thơ
Thấm vào thâm khản ban sinh động
Tỏa sáng xua tan những bóng mờ.

Người hởi, em cần lửa Thánh linh
Không cần tổ chức cho linh đình
Không cần áo mão khoe hương sắc
Cần Chúa oai quyền hiển hiển vinh.

Em đứng hoan ca vui ngật hồn
Tưởng về biển lớn giữa hoàng hôn
Bên kia quê Việt bình minh lại
Nắng mới hừng lên sưởi ấm lòng.

THANH HỮU