Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 15

CHÚA SỐNG




Anh đã nhiều phen lạc cõi trời
Tâm hồn nghe gió thoảng chơi vơi
Tháng năm khép kín sầu vong quốc
Ngày khổ đêm buồn mây vẫn trôi.

Chúa sống bừng lên với nắng hồng
Đêm dài mộ đá bóng hư không
Nghe trong âm hưởng bình minh dậy
Nắng mới Phục sinh ấm cõi lòng.

Chúa sống hồn em bỗng rộn ràng
Như Mặc-lan hát giữa trời tang
Nhựa thơm hương liệu nên vô dụng
Rờ Chúa, tim run qúa ngỡ ngàng.

Chúa sống lòng anh hết u sầu
Như Phê-rơ chạy đến mộ sâu
Niềm vui bừng dậy từ vô vọng
Hớn hở hoan ca Chúa nhiệm mầu.

Chúa sống xua tan bóng nghi ngờ
Tay Thô-ma chạm vết sẹo thô
Niềm tin đốt cháy lòng vô tín
Xác quyết tình yêu Chúa vô bờ.

Chúa sống đời anh sống lại rồi
Hoàng hôn mây xám chẳng còn trôi
Bình minh khơi dậy hy vọng mới
Nắng ấm tin yêu Chúa rạng ngời.

THANH HỮU