Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 18
DÒNG SÔNG TRONG SA MẠC
Gởi người anh H.O.
Khi đau khổ anh mơ về hạnh phúc
Khi giam cầm anh ao ước tự do
Khi đói rách thầm mong đời sung túc
Mong bình an khi sống gió ba đào.
Mơ hạnh phúc tìm đâu ra phước hạnh
Khi cuộc đời đầy đau khổ tang thương
Những chiến tranh, tang tóc chán chường
Trại cải tạo trong lao tù tủi nhục.
Tìm tự do cam phận người vong quốc
Xa quê buồn tâm thức thấy cô đơn
Xa lộ thanh thang anh gợi nhớ đường làng
Biển bát ngát anh chạm lòng Nam hải.
Cơm không thiếu nhưng lòng anh se lại
Áo dư thừa anh thấy lạnh trong tim
Giữa ấm no anh đói khát niềm tin
Giữa sung túc hồn anh rơi khoản trống.
Lấp lạc lỏng trong vinh quang lao động
Anh rã rời trông ngày tháng qua mau
Những đêm khuya thức giấc chạnh lòng đau
Những sáng sớm hồn tan theo tuyết trắng.
Anh cảm thức, cố tìm ra nghĩa sống
Giữa chiều tàn nắng muộn buổi hoàng hôn
Anh vươn cao niềm tin cũ mỏi mòn
Anh tiếp giáp vùng quang huy xán lạn.
Anh rung động với tình yêu thiên thượng
Ôi tuyệt vời linh điệu quá trăng sao
Anh uống no trong ân sủng ngọt ngào
Anh thỏa mãn nguồn thiên ân tươi mát.
Ôi, Cứu Chúa một dòng sông trong sa mạc
Xin ngâm hồn khô hạn ướp tin yêu
Xin bơi trong nguồn ân sủng mỹ miều
Xin tắm gội suối Linh tràn chân phúc.
THANH HỮU