Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 314

Trao Gánh Nặng Cho Ngài




Bình thường ai biết được ai,
Đến khi hoạn nạn, lộ ngay sức mình!

Hãy nên rèn luyện đức tin,
Để khi gian khổ, an bình không sao!
Tin vào Thiên Chúa trên Cao,
Toàn năng, toàn trí, sang giàu hơn ai!
Nên trao gánh nặng cho Ngài,
Thì đời khuây khỏa, vui hoài không thôi,
Vững tin vào Chúa Ba Ngôi,
Thì Ngài giúp đở, làm trôi buồn phiền!

Còn ai tự ý làm riêng,
Chỉ thêm gánh nặng triền miên cho mình!

(Dựa vào bài học TCN, April 9, 2006)

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, April 9, 2006