Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 316

Lời Cầu Nguyện Của Mẹ




Mỗi buổi sáng, mẹ tôi ngồi cầu nguyện,
Trong phòng riêng, bà đóng cửa im lìm,
Dù lắng nghe, cũng chẳng tiếng nhỏ êm,
Sau một lúc, nguyện xong bà mở cửa!

Rồi trời tối, mẹ vào cầu nguyện nữa,
Cứ mỗi ngày, là tôi thấy hai lần,
Bà cầu xin, cho tất cả xa gần,
Hết con cháu, gia đình cùng bè bạn...

Bà cầu nguyện, cho dù khi bịnh hoạn,
Bà chẳng quên, nhưng luôn nhớ mọi người,
Bà thỏa lòng, và lớn tiếng dâng lời,
Ca ngợi Chúa - Đấng toàn năng giúp đỡ!

Gương của mẹ, làm cho tôi luôn nhớ,
Một tấm lòng, yêu mến Đức Chúa Trời,
Luôn trọn tin, và nhờ cậy đời đời,
Vào Lời Hứa - Ngài chăm lo từng bước!

Theo ngày tháng, giữa dòng đời xuôi ngược,
Dù xa nhau, mẹ vẫn cứ bền lòng,
Cầu xin Cha, Chúa Thiên Thượng dõi trông,
Cho tôi được, phước ân và vững chí!

Ôi tình mẹ, bao la và cao quý,
Từ Trời Cao ban xuống cho mỗi người,
Được chăm lo, và săn sóc cả đời,
Tình mẫu tử, tôi hằng luôn nhớ mãi...

Tiểu Minh Ngọc
Monday, March 26, 2007