Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 319

Hãy Theo Ngài!




Hỡi những kẻ nào khát,
Hãy đến suối nước Ngài,
Tha hồ mà uống nước,
Nguồn Nước Thánh chảy hoài!

Còn kẻ không tiền bạc,
Hãy đến để mà mua,
Những đồ ăn thỏa dạ,
Ban từ Chúa muôn vua!

Hãy đến mua rượu, sữa,
Mà không cần có tiền,
Cũng không cần trả giá,
Mọi vật từ Nước Thiên!

Đừng đem tiền để trả
Cho tất cả những đồ
Mà chẳng phải là bánh
Bởi vì chúng hư vô!

Chớ đem công ra đổi
Lấy những vật trên đời
Mà chẳng làm no đủ
Hại thân xác rã rời!

Nhưng hãy mau đổi mới,
Hãy chăm chỉ nghe Ngài,
Hãy ăn ngon, mặc đẹp,
Cho linh hồn vui hoài!

Hãy kiên tâm, nhẫn nại,
Mở lòng và mở tai
Nghe Lời Khuyên của Chúa
Thì hồn được sống dài!

Ngài lập thêm giao ước
Mà có mãi đời đời
Là nhân từ chắc thật
Đến từ Đức Chúa Trời!

Chúa lập người làm chứng
Cho các nước bên ngoài,
Phong người là quan trưởng
Của dân tộc theo Ngài!

Rồi người đi kêu gọi
Những nước người không quen,
Và nước chưa hề biết
Cũng chạy đến với người!

Bởi vì Đức Chúa Trời
Là Vua Cha vinh hiển
Là Đấng Thánh rạng ngời
Là quyền năng bất biến!

Lời hứa Ngài vĩnh viễn
Là hy vọng trọn đời,
Hãy vui lòng đón nhận
Đến cùng Đức Chúa Trời!

(Dựa vào Ê-sai 55:1-5)

Tiểu Minh Ngọc
Friday, April 27, 2007