Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 344

Sự Tham Tiền Bạc




Sự tham tiền bạc, là cớ duyên,
Là chuyến đò đưa, xuống tận miền,
Cội rễ xấu xa, mọi điều ác,
Hại ta lo lắng, ngủ không yên!
Có người đeo nó, mà tai tiếng,
Bội đạo Chúa Trời, làm mất vinh,
Chuốc lấy khổ đau, rồi bất lực,
Bởi vì ham muốn, hại thân mình!

Là con của Chúa, hãy nên tin,
Vào Đấng quyền năng, chăm sóc mình,
Từ bỏ tham lam, tièn bạc đó,
Để đời ta được, sống an bình!

"Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo,
chuốc lấy nhiều điều đau đớn. 6:11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời,
hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại." - I Ti-mô-thê 6:10-11

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, June 06, 2007