Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 345

Công Cha




Công cực nhọc, qua nhiều năm tháng,
Dù nắng mưa, cũng ráng từng ngày,
Cha đi làm mỗi sáng mai,
Chỉ mong con được vui hoài tuổi xuân!

Cha dù mệt , không ngừng dạy dỗ,
Dạy cho con tiết độ, thương người,
Nhân từ, nhịn nhục mọi nơi,
Bình an, hòa thuận thì đời vui hơn!

Như cây lá, xanh rờn hớn hở,
Là nhờ cha, nâng đỡ thành người,
Khuyên con phải kính sợ Trời,
Vì Ngài đã tạo nên đời chúng ta!

Núi Thái-sơn, bao la hùng vĩ,
Cũng như cha, vững chí bền lòng,
Nuôi con chẳng ngại tiếc công,
Miệt mài hết sức cũng không than phiền!

Con nhớ mãi, cha hiền chịu khổ,
Trong những năm, giông tố phủ đầy,
Tình cha nồng ấm bao vây,
Mang con ra khỏi đầm lầy đau thương!

Cha yêu quý, chỉ đường con bước,
Nhờ công cha, con được thỏa lòng,
Cha ơi con nguyện ước mong,
Chúa luôn bảo vệ quản trông tuổi già!

Cầu xin Chúa, cho cha khoẻ mạnh,
Như chim ưng, tung cánh khắp nơi,
Tràn dư sức mới từ Trời,
Tươi vui, hạnh phúc, sống đời bình an!

Tiểu Minh Ngọc
Saturday, June 09, 2007