Tuổi xuân thấm thoát qua rồi,
Cha giờ già yếu, đứng ngồi không yên,
Bịnh đau lại đến thường xuyên,
Nhiều khi thấp thỏm như thuyền không neo,
Chỉ mong Chúa nắm tay chèo,
Chăm nom cứu khỏi hiểm nghèo tai ương!
Mỗi chiều nhìn ánh tà dương,
Nhớ cha mòn mỏi thấy thương cho người!
Cầu xin Thiên Chúa trên Trời,
Ban thêm sức mới, cho đời bình an!
Mong sao cha được thanh nhàn,
Những ngày còn lại đầy tràn phước ơn!
Công cha như núi Thái Sơn,
Tháng năm nuôi dưỡng cho con hơn người!
Con đây chỉ có vài lời,
Chúc cha mãi mãi sống đời vui tươi!
Lễ Cha con chúc cha cười,
Tràn đầy hạnh phúc từ Trời ban cho!
Tiểu Minh Ngọc
Monday, June 11, 2007