Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 351

Một Lợi Lớn




"Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn." - I Ti-mô-thê 6:6

Phải nên tin kính Chúa Trời,
Thì Ngài chăm sóc cuộc đời của ta,
Ngài ban hạnh phúc trong nhà,
Việc làm sinh sống, thuận hòa giao thông!
Thêm vào vui vẻ thỏa lòng,
Mọi điều ta có, thì không lo gì,
Bởi Ngài là Đấng Toàn Tri,
Sẽ ban mọi thứ điều chi cần dùng!
Thỏa lòng, tin kính đi chung,
Là nguồn lợi lớn hiệp cùng cho ta!
Dâng lời cảm tạ ơn Cha,
Bởi Ngài ban phước bao la tràn đầy!

Tiểu Minh Ngọc
Saturday, June 16, 2007