Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 23

KHẨN CẦU HỘI THÁNH NĂNG QUYỀN




Anh lặng đứng nhìn Việt nam hạn hán
Trời quê hương nắng cháy đã bao đời
Những sông lạch nguồn tâm linh khô hạn
Lòng nhân gian ta thán ở nơi nơi

Đây đồng lúa đất khô hồn nức nở
Đó ruộng vườn úa héo nát tâm can
Nơi thờ phượng niêm phong và bỏ ngõ
Giáo đường xưa nay hoang vắng điêu tàn

Những cơn lốc của tà linh vô tín
Những cuồng phong của chủ nghĩa vô thần
Nỗi cơ cực hồn thân như chết lịm
cách xa nguồn, sông cứu rỗi hồng ân

Bao thập niên tháng năm dài hởi Chúa
Vẫn bạo quyền khốn khó tại Việt Nam,
Con biết chắc quyền năng Ngài chan chứa
Sẽ dẹp tan những áp bức bạo tàn

Anh được gọi từ tro tàn đất nước
Từ u buồn rách nát của quê hương
Để lay động linh năng nguồn Chân phước
để trông chờ cho đất nước phục hưng

Con chiêm nghiệm Chúa quyền năng cao cả
Ngài toàn quyền vũ trụ vút trời cao
Biến núi cao thành sông nước ngọt ngào
Biến sa mạc thành vườn cây sai trái

Nắm lời hứa, Danh Giê-xu vạn đạïi
Anh khẩn cầu Hội thánh Chúa quyền năng
Hỡi núi cao vô tín: _ phải sang bằng
Hỡi hố thẳm hợm mình: _ phải lấp kín

Hỡi tranh chấp, hận thù: _ phải yên lặng
Phải hạ mình thống hối lỗi lầm qua
Phải ăn năn khóc lóc mở lòng ra
Nhận Linh Chúa với quyền năng cao cả

Hãy đứng dậy hát vang lời cảm tạ
Bước ra ngoài đồng lúa rộng mênh mông
Hãy hiệp nhau nhen lại ánh lửa hồng
Hãy khẩn nguyện lời cầu vang khẩn thiết.

Cơn phấn hưng sẽ tràn qua đất Việt
Chuẩn bị gì khi lửa cháy bùng lên?
Chuẩn bị gì khi mưa lớn Thánh Linh
Tràn đổ xuống trệu linh hồn cứu rỗi?

THANH HỮU