Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 359

Chớ Quên Các Ân Huệ




"Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài." - Thi-thiên 103:2

Hằng ngày bận rộn làm ăn,
Nhưng ta cần phải nhắc cân mọi điều,
Thời gian chẳng có bao nhiêu,
Cho nên phải biết nhớ nhiều hơn quên!

Mỗi ngày do Chúa làm nên,
Ngài ban "ân huệ", dựng lên con người,
Cùng bao cây lá xanh tươi,
Biển sông, loài vật... vui cười hôm nay!
Chớ quên ơn phước tràn đầy,
Từ Cha tuôn xuống tạo ngày ấm no...
Từ xưa Chúa đã ban cho,
Mọi điều mọi việc là do nơi Ngài!

Dù đời bận rộn liền tay,
"Chớ quên... ân huệ" còn hoài cho ta,
"Linh hồn... hãy ngợi khen" Cha,
Bởi công việc Chúa thật là hiển vinh!

Tiểu Minh Ngọc
Monday, June 25, 2007