Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 381

Đấng Hằng Chăn Giữ




"Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì" - Thi-thiên 23:1

Chúa là Đấng giữ chăn tôi,
Mọi nơi, mọi lúc, đứng, ngồi, chạy, đi,
Đời tôi chẳng thiếu điều gì,
Bởi vì Chúa vẫn kiên trì dỏi chăn!

Dù đời bao nỗi khó khăn,
Sống trong tay Chúa, ân cần chăm lo,
Thì bao khốn khó dày vò,
Cũng tan biết hết thành tro bụi tàn!
Nhà Ngài là cả Thiên Đàng,
Muôn đời hẵng hữu, giàu sang vô ngần...
Bình an, vui thỏa, phước ân,
Tràn đầy hy vọng cho nhân thế về!

Nếu ai còn những ê-chề,
Buồn phiền, lo lắng, tràn trề đau thương,
Thì nên trở lại Thiên Đường,
Trọn lòng tin Chúa - luôn nương tựa Ngài!
Thế gian rồi sẽ chóng phai,
Mọi điều phàm thế, chẳng dài bao lâu,
Nhưng Ngài là Đấng ban đầu,
Hằng luôn chăm sóc, không đâu so bằng!

Tuesday, September 25, 2007
Tiểu Minh Ngọc