Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 27
LỬA LINH NĂNG
Đây sa mạc vùng trời khô cháy nắng
Đây đất trời hoang vắng đã bao năm
Đây cát bay gió hú đã bao lần
Đây nóng bức, đây đêm dài buốt lạnh.
Rồi một thoáng, lửa Linh năng chuyển động
Lửa xé rừng, lửa đốt cháy gai xanh
Lửa hiển vinh, lửa sáng rực lá cành
Lửa thánh khiết, gọi Môise phục vụ. (1)
Đây Cạt-mên, nơi tà thần qui tụ
Nơi tượng thờ, lăng miếu ngập đồi cao
Nơi thiên tai hạn hán cạn sông hồ
Nơi nghèo khó, nơi cơ hàn vô tín.
Ê-li cầu lửa Linh năng thể hiện
Đốt bàn thờ thiêu sinh tế thành tro
Nổi hoan ca, tôn ngợi Chúa, reo hò
Nguồn phước hạnh tuôn trào cơn mưa lớn. (2)
Tại Phòng Cao giữa kinh hoàng biến động
Giữa hận thù khủng bố bủa vây quanh
Quyết khẩn xin, quyết ca ngợi ân lành
Chờ Linh Chúa đổ năng quyền sống động.
Linh năng đến như cuồng phong, gió lộng
Như lưỡi thần, như lửa cháy hồn linh
Ngâp Linh ân, tràn Linh lực siêu hình
Đã phát khởi cơn phấn hưng phép lạ. (3)
Đây Việt Nam, bao ngàn năm đày đọa
Trong đau buồn trong khốn khổ tà linh
Pha-ra-ôn, những rủa sả vô hình
Hồn dân tộc bao ngàn đời kêu khóc.
Đây Việt Nam, Giê-xa-bên áp bức
Đầy tượng thần, đầy chùa miễu hư vô
Đã bao năm khốn khó biết chừng nào
Lòng khô hạn tim hồn đang rên siết.
Đây Việt Nam, trong hận thù Hê-rốt
Trong kinh hoàng, trong khủng bố niềm tin
Thuyết tam vô đã xé nát gia đình
Dòng lệ chảy theo chuổi đời vô vọng
Ôâi hỡi Chúa, Lửa Thánh Linh năng động
Xin tràn vào xin đốt cháy Việt Nam
Con quyết tin ân sủng Chúa siêu phàm
Sẽ thể hiện cơn phấn hưng vĩ đại.
Tim hồn con, Ngài ơi xin nhen lại
Lửa linh quyền, lửa phép lạ, tình yêu
Xin đốt con như của lễ ban chiều. (4)
Đểâ dân Việt nhận tình yêu cứu rỗi.
THANH HỮU
(May 2002)
____________________________________
(1) Xuất Ê-dip-tô 3. (2) I Các vua 18. (3) Công vu 1:12-14. & 2. (4) I Các vua 18: 36