Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 29
MỘT CHÚT
Một chútù nắng làm hồn anh tươi tỉnh
Một chút tình yêu thật đủ em vui
Chút cảm thông anh thỏa mãn lắm rồi
Chút an ủi làm em vơi gánh nặng.
Một nụ cười làm tim anh ấm lại
Một lời khen làm phấn khởi tinh thần
Một câu thơ làm hồn thoảng lâng lâng
Một khúc nhạc vút cao lòng rung động
Một khải tượng làm tâm linh mở rộng
Biết đường dài trong thánh ý vạn năng
Thấy đường đi vào thiên lộ vĩnh hằng
Biết lời hứa trong chân quang Kinh thánh.
Một lời nguyện ban lòng anh vững mạnh
Như đại bàng tung cánh vút trời cao,
Như hoàng dương nhảy nhót giữa rừøng lao
Như biển lớn kình ngư đang bơi lội.
Một đức tin, với linh năng chuyển động
Dời núi đồi, rẽ lối giữa đại dương
Biến sông sâu thành thông lộ thẳng đường
Biến sa mạc thành Eden hạnh phước.
Linh hồn nhỏ làm sao anh với được
Chúa đại quyền nắm vũ trụ càn khôn?
Bởi đức tin anh mở cưả linh hồn
Anh tiếp giáp với Linh năng cứu rỗi
Nguồn sức mạnh của trời cao mở lối
Sẽ tràn vào chiếm hữu cõi lòng đơn
Sẽ xua tan những đau xót oán hờn
Sẽ đổi mới thân hồn linh thánh thiện.
Linh trình mới trong chân quang hiển hiện
Với uy quyền trong Danh Chúa vạn năng
Với niềm tin trong Huyết Chúa vĩnh hằng
Với Lời Chúa hướng vùng trời đắc thắng.
Đây một chút lệ sầu con dân Việt
Xin dâng Ngài hâm nóng lửa Thánh Linh
Làm thăng hoa thành mây biển Thái bình
Xin chuyển động làm mưa tràn khắp nước.
Như gió cuốn, như cuồng phong cuồn cuộn
Kết Linh quyền, tụ ân sủng ngàn phương
Triệu, triệu tay tiếp giáp cõi thiên đường
Triệu tim vỡ, dâng lời ca chúc tụng.
Linh hồn nhỏ giao thoa cùng vũ trụ
Bên chân Ngài khen ngợi Chúa ba ngôi
Anh hoan ca tán mỹ Chúa muôn đời
Anh chúc tụng Đấng Quyền Uy Viên Mãn.
THANH HỮU