Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 30

MÙA XUÂN TÂM THỨC




Mỗi buổi sáng mở đài nghe tin tức
Lòng ưu tư nổi cơ cực quê nhà
Nơi đất mẹ vẫn ưu sầu áp bức
Anh thấy buồn lòng sao xuyến xót xa.

Tin đổi mới như những luồng gió lạnh
Với hận thù băng tuyết vần chưa tan
Cầu cấm vận mở đường đi ảm đạm
Anh bước qua những giá buốt hoan tàn.

Vài cánh én mãi trông mùa xuân sớm
Vội bay về khi băng tuyết chưa tan
Hơi lạnh đã xếp cánh buồn bi thảm
Nhìn chân mây u uất cảnh chiều vàng.

Trên hoang đảo én vời trông lục địa
Mong đất trời sớm chuyển tiết xuân phân
Nắng tự do đan tơ vàng nhung lụa
Hương an hòa theo giò thoảng lâng lâng.

Biết hèn mọn giữa Cơ Trời muôn thuở
Biết chuyển mình vận nước thuộc Hóa công
Như cánh én, ngưỡng trông về Thiên Chúa
Góp tin yêu nhen lại ánh lửa hồng.

Vận trời đất không bao giờ đông mãi
Tuyết giá buồn không ở lại trọn năm
Đông bỉ cực đến mùa xuân thư thái
Anh quyết tin bàn tay Chúa siêu phàm.

Trên đỉnh núi Niềm tin anh khần nguyện
Hướng lòng về biển lớn mỏi mòn trông
Anh đã thấy đám mây hồng ẩn hiện
Ngày mai đây mưa lớn sẽ ngập đồng.

Trong tâm thức thấy mùa xuân phước hạnh
Thấy mai vàng rạng rỡ nhạc tin yêu
Lửa phục hưng đang đậy khắp Ba Miền
Thấy hàng triệu lời ca mừng Thiên Chúa.

THANH HỮU