Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 429

Nhớ Công Cha




Cha là ai nhỉ, cha là ai?
Là người cùng mẹ, tháng năm dài,
Chịu bao cực khổ, nuôi con lớn,
Mong muốn cho con no ấm hoài!

Cha dành thời gian để khuyên dạy,
Chỉ bảo cho con, cách làm người,
Sống sao để được sáng Danh Chúa,
Đấng Christ truyền rao, khắp mọi nơi!

Cha là mái nhà, che khỏi nắng,
Làm việc nuôi con, giúp mẹ hiền,
Mỗi khi giống bão, cha bảo vệ,
Cố gắng cho con, được bình yên!

Đời con vui vẻ, được thăng tiến,
Là bởi công cha, bao tháng ngày,
Đem điều tốt nhất cho con cái,
Hạnh phúc, bình an tới hôm nay!

Cám ơn Chúa đã ban cha quý,
Dạy dỗ cho con biết Lời Ngài,
Sống theo gương Chúa, là trên hết,
Nhờ đó đời con được vui hoài!

Xin Chúa giữ gìn cha mãi mãi,
Ban cho sức khoẻ, ở mọi nơi!
Công cha biết kể làm sao hết,
Chỉ biết kính thương trọn cuộc đời!

Tiểu Minh Ngọc
(Suối Thiêng 20)