Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 34

NẾU KHÔNG CHÚA




Nếu không Chúa vũ trụ buồn hư ão
Hồi khai thiên hoang vắng đất vô hình
Không ánh sáng cả màn đen bao phủ
Triệu năm dài nào thấy ánh bình minh.

Nếu không Chúa trời trăng sao biền biệt
Bóng thời gian ai định được tháng ngày
Không hoa lá không biển sông xanh biếc
Không chim trời không cá lội mây bay.

Nếu không Chúa vườn địa đàng vô nghĩa
Không dòng sông mạch nước sống tuôn trào
Không tổ phụ, không loài người hiện hữu
Thế giới buồn đầy hoang vắng hư vô.

Nếu không Chúa linh hồn anh sao nhĩ
Từ uyên nguyên vô cực cả triệu đời
Anh nào thấy không thời gian tuyệt mỹ
Thay năng quyền tạo hóa tỏa muôn nơi.

Nếu không Chúa làm sao anh hiện hữu
Ở quê nghèo hay tị nạn tha hương
Tình yêu lớn Ngài đưa tay gìn giữ
Giữa kinh hoàng bão táp tỏa muôn phương.

Anh có Chúa có mùa xuân hoa nở
Có chim ca sóng vỗ gió đưa cành
Có lộc non có mây nổi trời xanh
Có nắng ấm có trăng vàng thơ mộng.

Anh có Chúa có tình yêu sâu rộng
Có cảm thông có an ủi vui mừng
Có tương lai có sức sống tràn tuôn
Anh có Chúa, có mùa xuân muôn thuở.

THANH HỮU