Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 453

Xuân Nhắc Nhở




Kìa Xuân đến, mai vàng rực rỡ,
Tiếng chim non, hớn hở trên cành,
Cỏ cây rừng lá rộ xanh,
Núi sông nước chảy họa tranh Xuân về!

Kìa ai đó, nặng nề ray rức,
Xin lại đây với Đức Chúa Trời,
Đấng hằng thấu hiểu mọi nơi,
Và luôn chăm sóc, làm đời sáng hơn!

Gió Xuân hát, giang sơn yên lặng,
Để lắng nghe, lời nhắn năm này:
"Mau mau cầu nguyện, đổi thay,
Sống đời nên thánh, Danh Ngài tôn cao!"

Lời Xuân nói, ngọt ngào thắm thiết,
Đi vào trong, tâm huyết mọi người,
Bình an, hy vọng mọi nơi,
Thật là phước hạnh, Xuân Trời bên ta!

Xuân kêu gọi, mọi nhà thức tỉnh,
Nên khôn ngoan, trung tín, một lòng,
Quyết tâm xóa bỏ hư không,
Phục hưng vững bước, cậy trông vào Ngài!

Xuân hạnh phúc, kéo dài vô tận,
Là khi ta, đón nhận Xuân vào,
Trời Xuân nồng ấm trên Cao,
Ngự trong tâm trí, ban bao ơn lành!

Cùng Xuân đến, ta nhanh cất cánh,
Và ngợi ca, Danh Thánh Thiên Đàng,
Đời không còn những gian nan,
Nhưng lòng vui thỏa, hân hoan Xuân về!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, January 07, 2009