Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 454

Những Lời An Ủi




" Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." - Thi-Thiên 55:22, 1 Phi-e-rơ 5:7
"Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó . Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi . Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu." - Ê-sai 49:13, Giăng 14:18, Hê-bê-rơ 13:5

Có những lúc, bạn đau buồn, thất vọng,
Nhiều suy tư, để dự định đời mình,
Không lối thoát, nhưng càng thêm mù mịt,
Thì hãy nhớ, đến lời Chúa an ninh!

Ngài đã nói, đừng đắn đo suy tính,
Nhưng "hãy trao" hết "gánh nặng cho Ngài,
Đấng quan tâm, "sẽ nâng đỡ" ta hoài,
"Ngài sẽ chẳng", để ta vào "rúng động"!

"Ngài... săn sóc", ban cho ta sự sống,
Ban bình an, không trống vắng, tủi lòng,
Ngài là bạn, đồng hành theo từng bước,
Luôn kề cạnh, trò chuyện, và cảm thông!

Lời an ủi, từ Trời Cao sâu rộng,
Gần bên ta, nhưng ta tưởng xa vời,
Chúa yêu thương, hằng có mặt mọi nơi,
"Đã yên ủi dân Ngài" khi hoạn nạn!

Đừng ra sức, tự mình mà ta rán,
Hãy vững tin, vào sức Chúa lâu dài,
Ngài quan tâm, luôn bồng ẫm trên tay,
Đưa ta đến, nguồn bình an vô tận!

Tiểu Minh Ngọc
Monday, January 12, 2009