Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 464

Sức Mạnh Bền Lâu




"Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức." - Ê-sai 40:29

Hai mươi bốn tiếng một ngày,
Sáng ra làm việc chân tay không ngừng,
Khuya về thì mới được ngưng,
Thân người mỏi mệt như từng ngày qua...
Nhưng nhờ trông cậy nơi Cha,
Đấng ban thêm sức, cùng ta chuyện trò,
Bên Ngài, ta chẳng thấy lo,
Ngài "thêm lực lượng", ban cho mọi điều!
Dù đời khó nhọc bao nhiêu,
Phải theo gương Chúa, thương yêu mọi người,
Tình yêu mang đến nụ cười,
Yêu người, yêu Chúa thì đời thỏa vui!
Lời Ngài suy gẫm không thôi,
Đọc nghe hiểu biết để rồi làm theo,
Để cho Chúa nắm tay chèo,
Cuộc đời sẽ chẳng bị nghèo túng đâu!
Chúa ta giàu có bền lâu,
Sẽ chăm lo hết, đừng lo âu gì!
Dựa nương nơi Chúa toàn trì,
Ngài ban sức mạnh kiên trì bền lâu!

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, March 12, 2009