Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 37

Chúa Luôn Đi Trước





Tưởng rằng tôi vốn thật ngoan ,
Nên đường theo Chúa phước ban tràn đầy
Đến khi thử thách mới hay
Chúa đang dạy dỗ , sửa sai lỗi lầm .
Ngỡ mình đang đứng hiên ngang ,
Thực ra mình đã ... ngã lăn sóng soài ...

Chúa yêu nên Chúa dạy hoài ;
Khiển trách , sửa phạt vì Ngài là Cha .
Làm con ruột ...mới được la ,
Con hoang ...đâu dễ được Cha răn đòn .
Cha phần xác còn thương con ,
Uốn nắn , khuyên nhủ con ngoan nên người .
Cha tâm linh muốn cuộc đời
Dự phần thánh khiết , rạng ngời Phúc Âm .


Tạ ơn Chúa luôn quan tâm ,
Dìu con vững bước , không lầm lối sai .
Thoạt đầu bị phạt buồn thay !
Cho roi tỉnh thức , rồi Ngài bó thương ...
Bình an biết Chúa ở cùng .
Vui mừng vì Chúa vẫn thường dạy khuyên !


Cậy trông ơn Chúa , sức thiêng ,
Trang bị Lẽ Thật rao truyền Cứu Ân .
Lên cao mỗi bước càng gần ,
Nguyện con theo gót Chân Thần Giê – Xu .
Trận tiền giao chiến quân thù ,
Vâng phục Cứu Chúa cho dù hy sinh .
Đánh trận nhờ bởi đức tin
Ngài ban khí giới , Thánh Linh ngự cùng .


Chiến binh Thập Tự vững lòng ,
Chúa luôn đi trước , hào hùng tiến lên !
Quê hương – Thiên Quốc đẹp xinh ,
Vinh quang mở ngõ đón mình hồi hương !

Phương Thảo