Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 39

Ngược Dòng




Dòng đời vẫn tấp nập bao thuyền lướt
Hối hả bươn về bến đỗ hư không ,
Hướng lợi danh, quyền thế ...kiếp phù du
Vòng xoáy cuốn đời người trong tăm tối .

Thấp thoáng bóng những con thuyền ngược lối ,
Đang miệt mài vươn đến bến vinh quang .
Bỏ sau lưng mọi vương vấn buộc ràng ...
Theo tiếng gọi thiêng liêng từ Cha Thánh !

Được cứu chuộc , hưởng hồng ân , phước hạnh ,
Cơ Đốc Nhân không thể sống cho mình .
Phó Cha lái , tâm vui thỏa an ninh ,
Trôi ngược dòng thế gian đầy cám dỗ .

Chúa thêm sức , san bằng mọi ngăn trở,
Nổ lực chèo chở hơi ấm tình thương
Đến những lòng tan vỡ , khổ sầu vương ,
Mang an ủi từ Thánh Kinh – Chân Lý !

Gạt bỏ hết những ước ao vị kỷ .
Tỏ tình yêu Cơ Đốc cách rõ ràng ;
Muôn triệu nguời đang đói rách lầm than ,
Ta riêng hưởng ấm no thì bao nỡ ?!

Khép chặt lòng trong vinh hoa tạm bợ ,
Bỏ mặc lời than khóc được hay sao ?
Giúp đỡ người , Danh Chúa được tôn cao ,
Rao Phúc Âm bằng đức tin hành động .

Chiếu ánh sáng vào cuộc đời tuyệt vọng ,
Mở rộng lòng gieo hạt giống Tin Lành :
Thỏa nhu cầu thể chất lẫn tâm linh .
Mong người chóng quay về Nguồn Sự Sống !

Phương Thảo