Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 38

NGÔI LỜI




Ôi huyền nhiệm NGÔI LỜI từ nguyên thủy
Âm vang lên, đem hư ảo về nguồn
LỜI ngân cao kết vũ trụ càn khôn
Tiếng Chúa gọi tạo muôn vàn tinh tú.

LỜI mạnh bạo như nhạc trời vũ bão
LỜI reo vui khi thác đổ lưng đồi
LỜI thiết tha tựa sóng vỗ biển khơi
LỜI thỏ thẻø trong tiếng reo thông liễu.

LỜI thơ mộng trong giọng cười thôn nữ
LỜI vô tư em bé khóc chào đời
LỜI yêu thương, mẹ ru hát hò..ơi
LỜI nghiêm khắc khi quan tòa tuyên án.

Cao vời vợi LỜI đi vào thế giới
Từ thinh không LỜI tiếp giáp con người
Đem an bình nguồn hy vọng vui tươi
Đem sức sống ươm tơ niềm tin mới.

LỜI đối thoại kẻ đui mù, bại xụi
Thấy trời xanh nhảy múa trong vui mừng
LỜI tâm tình kẻ rên siết sầu than
Đem an ủi hân hoan niềm hy vọng.

LỜI kết tụ niềm tin thay ảo vọng
LỜI dẹp yên sóng bão đang thét gầm
Biến đau buồn biến chết chóc sầu than
Thành phấn khởi tươi vui và năng động.

LỜI thống thiết, thăng hoa mồ hôi máu
Trọn vẹn đời, tim vỡ bởi làn gươm
NGÔI LỜI đã đi vào nơi huyệt phủ
Đem âm cung nhận ánh sáng thiên đường.

NGÔI LỜI sống đã đi vào vạn nẽo
Từ thiên cung, dương thế đến âm phần
LỜI sáng tạo đổi thay hồn hoan hỉ
LỜI oai quyền ban năng động LINH ân

Lắng lòng lại bạn ơi NGÔI LỜI gọi
Hãy quay về nguồn Cứu rỗi con ơi
Ta đang đứng nơi cửa lòng chờ đợi
Đón con về vùng chân phúc ngàn khơi.

THANH HỮU