Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 5
NGƯỜI GIAN ÁC
Con là đứa bé trong tay Cha
Không rời một bước, ngày đêm nguyện cầu
Tai Thánh đường hay bất cứ nơi đâu
Xin Cha diều dắt dẫn đường cho con
Tình Cha Thánh thiện vàng son
Ghét người gian ác bất công cỏi đời
Lòng độc địa, miệng nói lắm lời
Ăn tươi nuốt sống những người hiền lương
Chính họ giăng bẩy, đào hầm
Để rồi bị sập do mình gây ra
Hơ tạo ra cảnh xáo thịt nhồi da
Để rồi gánh chịu xấu xa cỏi đời
Gieo gì gặt nấy mà thôi
Người công chính đời đời an vui
Hò reo trong ánh sáng Cha trời
Cha cho sức mạnh vượt qua mọi điều