Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 488

Đường Bình An




"Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. - Thi-thiên 4:8

Mới thấy mùa Xuân, lá xanh rờn,
Hoa tươi nhắc nhở, năm mới sang!
Mà nay cây lá, màu thay đổi,
Rơi rụng đầy sân, đỏ lẫn vàng!

Mau chóng bay qua, theo ngày tháng,
Thời gian chẳng đứng đợi một ai,
Bao nhiêu thay đổi trong cuộc sống,
Lo lắng sầu tư, theo mỗi ngày!

Nhưng nương nơi Chúa, ta vẫn chạy,
Nhờ Lời Kinh Thánh, ta vững tin,
Cậy trông sức chúa, sống vui thỏa,
Chẳng sợ điều chi hại đến mình!

Giê-xu vinh hiển, luôn thành tín,
Hiện hữu mọi nơi, Đấng toàn quyền,
Ngài luôn chăm sóc, và bảo vệ,
Tin Chúa là đường sống bình yên!

Trên đời chẳng có ai toàn thiện,
Cũng không ai sống mãi trên đời,
Để ta có thể nào nương dựa,
Mà chỉ có Ngài - Đức Chúa Trời!

Vậy sao còn mãi trong nghĩ ngợi,
Thật lòng tin Chúa, hãy làm ngay,
Để đời đổi mới trong ân điển,
Và được bình an, từ nơi Ngài!

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, September 24, 2009