Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 493

Đấng Chậm Giận Và Có Quyền Lớn




"Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn; nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội.
Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài." - Na-hum 1:3

Đức Chúa Trời, tánh Ngài thì chậm giận,
Vào mỗi khi, tôi phạm tội lạc đường,
Chúa dạy tôi, bằng tiếng nói tình thương,
Cho tôi biết, lối đi về yên tỉnh!

Ngài sửa tôi, bằng công bình, chân chính,
Ngài nhân từ, cho cơ hội ăn năn,
Ngài biết rõ, những cám dỗ, khó khăn,
Nên muốn để, tôi tự mình quay lại!

Chúa quyền năng, Ngài chẳng ưa điều trái,
Ngài xử ai, cố phạm tội, cứng lòng,
Không chịu nghe, Lời Kinh Thánh tinh thông,
Ngài định tội, những người không thay đổi!

Ôi thưa Chúa, quyền năng Ngài vô đối,
Ngài đi trong, gió lốc bão tháng ngày,
Những đám mây, là bụi dưới chân Ngài,
Hết mọi vật, phải hạ mình kính sợ!

Có quyền lớn, Ngài quản cai, tiếp trợ,
Ngài bên con, nhắc nhở những việc làm,
Chớ quên Ngài, mà phạm tội ác gian,
Nhưng nên biết, Chúa quyền năng biết rõ!

Thật vinh hiển, Chúa toàn tri hằng có,
Cảm ơn Ngài, vẫn chậm giận, yêu thương,
Không bỏ qua, nhưng sửa phạt mọi đường,
Cho con được, phước ơn từ Thiên Quốc!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, October 13, 2009