Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 40

Tâm Giao




Mỗi sáng sớm đầu ngày
Con tâm giao cùng Chúa
Cám ơn một ngày mới
Còn hơi thở Chúa ban

Xin giúp con nhìn đời
Thông qua đôi mắt Chúa
Coi tất cả vô thường
Hư không trong ý niệm

Xin giúp con tự thắng
Kềm giữ môi miệng mình
Luôn nói lời nhân hậu
Gầy dựng mối yêu thương

Xin cho con đôi tai
Nghe được lời Chúa phán
Nghe được tiếng thở dài
Từ những người lân cận

Xin cho con tấm lòng
Nhạy bén với khổ đau
Của bè bạn, người thân
Để xẻ chia gánh nặng

Xin giúp con đối xử
Với mọi người quanh con
Bằng trái tim của Chúa
Bao dung và rộng lượng

Buổi tối trước khi ngủ
Xét lại mình trong ngày
Những điều tốt điều xấu
Xin Chúa giúp sửa sai

Xin giấc ngủ bình an
Xin cho lòng thanh thản
Để theo Chúa nhẹ nhàng
Nếu đêm nay Chúa gọi

Vương Hồng-Ngọc