Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 496

Đấng Chăn Chiên




"Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Jêsus chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết" - Hê-bơ-rơ 13:20

Bạn ơi, người có biết,
Đức Chúa Trời bình an,
Luôn xem xét thế gian,
Công bình và thánh khiết!

Ngài là Đấng có thiệt,
Luôn hiểu biết mọi người,
Dù xa tận phương trời,
Nhưng tỏ tường tất cả!

Chúa là Đấng tạo hóa,
Bởi giao ước đời đời,
Chúa Giê-xu, Con Trời,
Xuống thế gian chuộc tội!

Ngài mở ra một lối,
Cứu ta khỏi lỗi lầm,
Rửa sạch tội trong tâm,
Biến ta thành người mới!

Ngài kiên nhẫn chờ đợi,
Những con chiên của Ngài,
Đấng Chăn Chiên thiên tài,
Quan tâm và chăm sóc!

Ngài gánh lấy nặng nhọc,
Nghe tiếng khóc khổ nàn,
Luôn ở cạnh ủi an,
Cho tâm ta vui thỏa!

Ngài giải quyết điều khó,
Bảy tỏ ý Thánh hay,
Dẫn dắt bao tháng ngày,
Đấng Chăn Chiên hằng hữu!

Tiểu Minh Ngọc
Saturday, October 24, 2009