Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 515

Thương Cha




Thương cha cực khổ bao năm,
Gió mưa chịu đựng, kiên tâm đi làm,
Trong ngoài nhà cửa khang trang,
Có cha giúp mẹ lo toan mọi điều!
Gương cha bày tỏ tình yêu,
Thương con thương mẹ, chịu nhiều hy sinh!
Nhờ cha, con được an bình,
Công cha to lớn, quên mình vì con!
Trời mây sông núi nước non,
Chẳng gì so sánh được hơn cha hiền!
Được cha chăm sóc dạy khuyên,
Đời con phước hạnh, càng thêm thỏa lòng,
Tình cha cao quý mênh mông,
Con luôn ghi nhớ hết công ơn người!
Cầu xin Thánh Chúa trên Trời,
Sẽ luôn chăm sóc cuộc đời của cha!

(Kính tặng Ba nhân dịp Father's Day, June 20th, 2010!)
Tiểu Minh Ngọc