Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 520

Được Yên Nghỉ




"Hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng" - Ma-thi-ơ 11:30

Hãy nên gánh lấy ách Ta,
Theo Ta học hỏi, để mà bình an,
Ách Ta dễ chịu khi mang,
Gánh Ta cũng sẽ nhẹ nhàng cho ngươi!
~~*~~*~~||~~*~~*~~
Đó là Lời Chúa, ai ơi,
Hãy nghe, suy gẫm để đời bình yên!
Nên ghi nhận lấy Lời Khuyên,
Làm theo ngày tháng, mọi miền mọi nơi!
~~*~~*~~||~~*~~*~~
Cầu xin ơn Đức Chúa Trời,
Giúp cho con biết nghe Lời Chúa ban,
Cho con biết sống bình an,
Cho con biết ý Thiên Đàng tốt thay!
Bao nhiêu ham muốn đời này,
Cho con từ bỏ... mỗi ngày tốt hơn,
Cho con vững chí không sờn,
Để mang ách Chúa, tốt hơn ách đời!

Bước đi với Chúa không rời,
Có Ngài dẫn dắt qua Lời Thánh Kinh,
Đời con được nghỉ yên bình,
Vì con biết Chúa Thánh Linh ở gần!
Ngài là người bạn rất thân,
Sẽ luôn chăm sóc, giải phân mọi điều,
Cho dù gánh nặng bao nhiêu,
Con nhờ sức Chúa sớm chiều vững tin!

(Dựa theo ý SVTK ngày 4 tháng 2, 2010)
Thursday, February 04, 2010