Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 522

Đừng Buồn Giận




"Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác..." - Cô-lô-se 3:8a

Chị ơi, đừng giận ai nhe,
Cũng đừng thạnh nộ, khắc khe với người!
Có lòng tha thứ rộng rời,
Chuyện dù, lớn, bé, cũng thời bỏ qua,
Chúa là Đấng tạo ra ta,
Ngài còn tha tội chúng ta bao lần!
Còn ta sao lại phân vân,
Nhớ chi chút chuyện xa gần chóng phai!
Đời như gió thoảng mây bay,
Có ai biết được ngày mai thế nào?
Vậy thì ta hãy cùng nhau,
Yêu thương, giúp đỡ, quên bao chuyện buồn!
Cầu xin phước Chúa tràn tuôn,
Cho lòng chị sẽ được luôn thỏa lòng!
Buồn giận là chuyện hư không,
Tâm hồn vui vẻ thì lòng bình an,
Nhớ Lời Kinh Thánh Chúa ban,
Sống đời tươi sáng nhẹ nhàng bước đi!
Bỏ đi buồn giận li-ti,
Để đời sung mãn, còn gì bận lo?

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, February 16, 2010