Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 47

SA MẠC THÀNH NGUỒN NƯỚC




Ta sẽ khơi các dòng sông giữa đất hoang và các giếng nước giữa thung lũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao hồ và đất khô hạn thành nguồn nước. (Êsai 41:18)

Giữa đồng hoang Chúa trổ dòng sông chảy
Giữa núi đồi khô hạn Chúa khai mương
Biến đất khô thành cây trái ruộng vườn
Biến sa mạc thành ao hồ xanh biếc.

Con biết Chúa có quyền năng siêu việt
Ngài toàn quyền trên vũ trụ càn khôn
Ngài tạo nên lịch sử của hoàn cầu
Ngài thay đổi bao đế triều vương quốc.

Ôi hỡi Chúa, với quyền năng vượt bực
Xin nhìn về dải đất Việt tang thương
Bao ngàn năm trong chinh chiến đoạn trường
Bao thế hệ cách xa Nguồn Cứu Rỗi

Như sa mạc vùng tâm linh cằn cỗi
Như đồng hoang đầy gai góc hận thù
Nơi tà thần đầy hương khói âm u
Nơi vô tín héo khô dòng Linh động.

Đây Việt Nam bao ngàn năm ác mộng
Bao ngàn năm lạc lõng giữa màn đêm
Bao ngàn năm dòng Linh Chúa lãng quên
Đã ngụp lặn trong khổ đau khốn khổ.

Đừng ngủ mãi kìa bình minh rực rỡ
Đừng trùm mình trong chiếu rách giá băng
Hãy vươn lên trong ánh sáng vĩnh hằng
Hãy mở mắt nhìn Linh năng chuyển động.

Đưa tay lên giữa trời cao lồng lộng
Ta vén màn xin mở cửa Việt Nam
Nghe đâu đây tiếng mưa lớn dội vang
Tiếng thác đổ tràn khắp vùng khô hạn.

Ôi, lưu lượng nước Linh Năng ngàn vạn
Đã tuôn đầy sông lạch ngập hồ ao
Biến đồng khô thành cây trái ngọt ngào
Biến đất chết thành vườn hoa tươi thắm.

Vượt Trường Sơn vút cao trời xanh thẳm
Ta nhìn về dải đất mẹ mến thương
Ta đưa tay chúc phước các giáo đường
Ta khẩn nguyện hàng triệu người được cứu.

Ta mời gọi nguồn Linh Năng Thiên hựu
Xin tràn về, xin tụ lại Việt Nam
Xin đuổi xua dòng ma lực Satan
Xin cột trói những tà linh vô tín.

Ta hớn hở nhìn Việt Nam lúa chín
Khắp thôn làng nô nức gặt hoan ca
Tiếng ngợi khen vang dậy ở mọi nhà
Lời chúc tụng Chúa yêu thương vạn đại.

THANH HỮU