Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 558

Khởi Đầu Sự Khôn Ngoan




Kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. - Châm Ngôn 9:10


Khởi đầu của sự khôn ngoan,
Là lòng kính sợ Đấng ban đời mình!
Ngài là Thiên Chúa an bình,
Tạo ra thế giới, sinh linh, con người,
Ngài cho ta tiếng nói cười,
Hình hài, trí óc, cuộc đời bình an!
Ngài làm luân chuyển thế gian,
Quyền năng tuyệt đối, Chúa ban mọi điều,
Tháng ngày, mưa nắng, sáng chiều,
Làm cho ta biết Chúa càng nhiều hơn!
Đó là thông sáng - phước ân,
Khi ta nhìn biết hiện thân của Ngài!
Vậy nên kính sợ lâu dài,
Luôn nhìn biết Đấng ở ngay bên mình,
Để đời ta sống an bình,
Vì ta có Chúa hành trình cùng ta!

Tiểu Minh Ngọc