Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 70

Làm Được Hãy Làm Ngay




"Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan." - Truyền-đạo 9:10
"Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin." – Ga-la-ti 6:10

Trong hội thánh chúng tôi, có một nhà giáo sỹ tên là Fanny Starns. Bà đã đi truyền giáo tại Thái-lan trong 40 năm. Bây giờ bà đã 93 tuổi và sống một mình vì bà không lập gia đình khi đi truyền giáo. Hơn năm năm qua, mắt của bà bị mờ nhiều vì có bịnh mắt. Bà không thể đọc sách, không thể lái xe được nữa. Vì thế, có những người bà con và bạn bè trong hội thánh người Mỹ và hội thánh chúng tôi giúp đỡ bà trong việc thức ăn và dọn dẹp cho bà, chở bà đi chợ hay đi bác sỹ khi cần. Nhưng hai năm gần đây, sức khỏe bà suy giảm nhiều. Nhiều người đã khuyên bà nên dọn đến chỗ ở mà có người giúp đỡ ngày đêm, như là "nơi sống hỗ trợ" (living assistance) hay là "nhà dưỡng lão" (nursing home), và bây giờ bà đã quyết định sẽ dọn đến một chỗ này sống để có người ở gần giúp bà khi cần.

Tôi cảm tạ Chúa là Ngài đã cho Hội Thánh chúng tôi có cơ hội giúp đỡ bà trong những năm qua; vì biết rằng, khi bà dọn tới nơi ở mới thì sẽ không còn cơ hội cho chúng tôi giúp bà nữa, vì nơi đó luôn có người giúp bà. Vì vậy, vua Sa-lô-môn đã khuyên chúng ta rằng, "Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan" (Truyền-đạo 9:10). Khi chúng ta có khả năng và có cơ hội để giúp ai hay làm việc gì đó có ích cho xã hội, cho người chung quanh thì chúng ta nên làm ngay. Chúng ta không nên do dự, suy tính, vì khi chần chờ, cơ hội có thể bay mất, và chúng ta sẽ hối tiếc. Thêm vào đó, sự chết có thể đến bất ngờ mà không ai định trước được. Khi chết rồi, thì mọi sự không còn nữa, lấy gì mà làm, tất cả trở về bụi đất, dưới âm phủ chẳng có việc làm! Đang khi còn khoẻ mạnh, còn khả năng để giúp đỡ những người chung quanh đang có nhu cầu cần giúp đỡ, thì chúng ta nên làm liền. "Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin" (Ga-la-ti 6:10). Nguyện xin Đức Thánh Linh mở mắt l2ng chúng ta thấy được những người đang cần giúp đờ và thúc đẩy chúng ta làm ngay trong khả năng Ngài ban cho chúng ta để qua những việc làm lành này mà tình yêu đời đời của Chúa Giê-xu Christ được bày tỏ ra cho mọi người! A-men!

Việc gì làm được hãy làm ngay
Chớ hẹn day dưa, trễ nãy hoài
Hết sức mà làm, không bỏ lở,
Bằng không cơ hội, cất cánh bay!
Đời người mấy chốc, còn đâu nữa,
Sự chết gần kề, có ai hay,
Cấp tốc làm nhanh, đừng chậm trễ,
Nhờ quyền năng Chúa giúp hằng ngày!


Ngọc-Huỳnh-Bích