Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 103

Hết Lòng Ngợi Khen Và Cảm Tạ




"Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc; tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi cầm sắt, hãy tỉnh thức! Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước." – Thi-thiên 108:1-3

Thi-thiên 108 trích ra từ 2 Thi-thiên khác. Năm câu đầu đến từ Thi-thiên 57:7-11 và 8 câu sau đến từ Thi-thiên 60:5-12. Thay vì viết một bài Thi-thiên mới, dân sự đã lấy 2 phần trong 2 Thi-thiên khác mà vua Đa-vít đã viết, đế làm thành Thi-thiên 108. Thi-thiên 108 này bắt đầu với sự ca ngợi và kết với lời cầu nguyện, và đức tin được bày tỏ từ đầu đến cuối. Phần đầu từ câu 1 đến 5, vua Đa-vít cảm tạ Chúa vì những ân huệ mà Ngài ban cho ông. Phần sau, từ câu 6 đến 13, vua Đa-vít cầu nguyện xin Chúa thương xót cho xứ sở, ông cầu xin những lời hứa của Chúa và giải cứu họ.

Vua Đa-vít có lòng quyết tâm "vững chắc" hát ngợi khen Chúa (108:1), vì tình yêu và sự thành tín không dứt của Ngài. Ông hết lòng sốt sắng hát ngợi khen Chúa mỗi ngày. Dầu trời hãy còn tối, ông đã đánh thức linh hồn mình thức dậy, và ông kêu gọi đàn cầm đàn sắt của mình phải dậy thật sớm để ca ngợi, cảm tạ Ngài (108:2). Đây là một tinh thần đáng để chúng ta bắt chước - dậy sớm với linh hồn sốt sắng để ca ngợi Chúa! Trong câu 3, vua Đa-vít tiếp tục ca ngợi và cảm tạ Chúa, bài thi-thiên của ông không bị giới hạn nơi nhà ông hay trong vùng lân cận nhỏ bé; mà ông cảm tạ Chúa "giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước." Ông muốn mọi người, mọi nơi đều biết đến Danh Ngài và cùng ông ca ngợi cảm tạ Chúa vì Ngài thật là Đấng đáng được mọi người mọi dân tộc tôn vinh và nhớ đến! Đây cũng là một tinh thần tôn vinh và cảm tạ Chúa mà chúng ta nên có. Phải hát ngợi khen và cảm tạ Chúa ra tới mọi nơi, để người ta nghe mà cũng muốn tìm kiếm Ngài và tỉnh thức mà quay lại với Ngài.

Ngợi Khen và cảm tạ Chúa là một phần quan trọng trong đời sống vâng phục Ngài. "Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!" (Thi-thiên 107: 8). Ngài luôn đẹp lòng khi nghe chúng ta dâng bài ca ngợi khen sự vinh hiển, và lời cảm tạ về nhân từ, thành tín, cùng mọi phước hạnh Ngài ban. Thêm vào đó, sự khen ngợi và cảm tạ Chúa còn giúp chúng ta nhận biết rằng chúng ta thật phước hạnh trong ơn dư dật Ngài ban; giúp chúng ta hiểu được nguồn gốc của chúng ta; biết được trách nhiệm của chúng ta; cho chúng ta động cơ lớn hơn để cố gắng sống trong sự thánh thiện và tận hiến cho Ngài. Những lợi ích tâm linh đã được bày tỏ trong Ê-phê-sô 1:3-4, "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời". Nguyện xin Chúa mở mắt lòng chúng ta để chúng ta luôn nhận biết Ngài là mọi nguồn phước trong đời sống ta, xin cho chúng ta luôn ngợi khen Chúa mỗi ngày, tại mọi nơi mọi lúc chúng ta có thể, hầu cho những người chưa tin có thể mở lòng tìm biết Chúa nhiều hơn! A-men!


Chúa ơi con mãi vững lòng,
Ngợi khen Danh Chúa giữa dòng nhân gian,
Vì tình yêu Chúa rộng ban,
Vì lòng thương xót… dư tràn thứ tha!
Nhân từ Chúa thật bao la,
Bình an, phước hạnh trong Nhà Chúa luôn!
Giúp cho con biết cội nguồn,
Hiểu thêm trách nhiệm, sống luôn thật lòng!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
-có khoảng hơn 200 lần, "praise" xuất hiện trong KT
- The word "praise" is in the King James Version of the Bible 248 times. It is in 216 verses.
-"khen ngợi" có khoảng 54 lần; "ngợi khen" có khoảng 301 lần; "cảm tạ" có khoảng 75 lần; "tạ ơn" có khoảng 52 lần.

"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!" – Ê-phê-sô 1:3-6
"Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc; Tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. 2 Hỡi cầm sắt, hãy tỉnh thức! Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. 3 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, Hát ngợi khen Ngài trong các nước. 4 Vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các từng trời, Sự chân thật Chúa đến tận các mây. 5 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời; Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!" – Thi-thiên 108:1-5