Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 105

Sợ Ma




"Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời." – Hê-bơ-rơ 2:14-15
"vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?" - 1 Giăng 5:4-5

Sau khoảng hơn một năm, chồng tôi về thăm gia đình và gặp lại một chị là bạn thân của chị chồng tôi. Chị tên là Lan, chị chưa tin Chúa tuy rằng chị chồng tôi cũng đã làm chứng nhiều lần. Chị Lan gặp lại chồng tôi và nói chuyện cũng lâu. Sau đó, chồng tôi kể lại có một chuyện ly kỳ cho tôi nghe, đó là "chuyện ma ở chỗ làm của chị Lan". Chị Lan nói chỗ làm của chị bây giờ xuống dốc, ít công việc hơn, nên chủ hảng đóng bớt một phần của cơ sở - chỉ để đồ tồn kho. Mỗi lần cần lên đó lấy đồ thì chị nghe có tiếng nước chảy, có khi thì thấy bóng người. Những người làm chung cũng nghe và thấy như vậy. Chị nói lúc còn ông chủ cũ, chỗ này có những cây thánh giá treo trên tường và không có ai thấy ma cả; nhưng từ ngày ông chủ mới về, kêu tháo những cây thánh giá xuống thì lại bắt đầu thấy ma. Tuy là biết vậy, mà chị Lan vẫn chưa tìm kiếm Chúa - Đấng có quyền năng đuổi ma-quỷ!

Bạn có bao giờ thấy ma chưa? Tôi thì thật chưa thấy, chỉ nghe người ta kể. Theo Lời Kinh Thánh, thì chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là Đấng có quyền năng đuổi tà-ma. Chúa đã đuổi quỷ ra khỏi một người ở miền Giê-ra-sê, đã bị tà-ma ám (Mác 5:1-20, Ma-thi-ơ 8:28-34, Lu-ca 8:22-25); Ngài cũng đuổi tà-ma ám ra khỏi con gái của người đàn bà Ca-na-an (Mác 7:24-30, Ma-thi-ơ 15:21-28); và Chúa đã chữa lành cho một người bị quỷ ám trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um (Lu-ca 4:31-37, Mác 1:21-28). Chỉ bởi đức tin vào Chúa mà Ngài đã chữa lành, đuổi tà-ma ám ra khỏi họ. Là con cái Chúa, chúng ta hết lòng tin cậy Ngài và biết chắc rằng Ngài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi quyền lực ma-quỷ! Chúa đã nói rằng Ngài đã chiến thắng quyền lực ma-quỷ rồi, nên chúng ta không cần sợ chúng nữa, "Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời" (Hê-bơ-rơ 2:14-15). Khi tin Chúa rồi, Ngài đã giải thoát cho chúng ta khỏi sự chết đời đời, và chúng ta được Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, tà-ma không còn có quyền đụng đến chúng ta nữa, "vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?" (1 Giăng 5:4-5). Bạn có sợ ma không? Nếu sợ, thì bạn hãy mau đến tin cậy quyền năng của Đức Chúa Giê-xu sẽ bảo vệ bạn khỏi quyền lực tà-ma này; vì chỉ có Ngài mới có thể bảo vệ bạn được mà thôi! Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn vững tin vào quyền năng tuyệt đối của Ngài và không còn sợ ma nữa, vì chính Ngài là Đấng đã chiến thắng ma-quỷ của thế gian rồi! A-men!


Đừng nên sợ hãi bạn ơi,
Nhưng nên tin cậy vào Lời Chúa ban,
Quyền năng tuyệt đối vô vàng,
Chính Ngài chiến thắng thế gian đời này!
Tà-ma quỷ ám biến ngay,
Khi lòng bạn vững tin Ngài luôn luôn,
Nhờ dòng huyết báu tràn tuôn,
Phá tan ma-quỷ ngông cuồn hại ta!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
Mác 7:25, "Vì có một người đàn bà, con gái người bị tà ma ám, đã nghe nói về Ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân Ngài."
Lu-ca 4:33 Vả, "trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Jêsus Na-xa-rét!"
"Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục." – Ma-thi-ơ 10:28