Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 129

Bày Tỏ Lòng Biết Ơn




“phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
“Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” – Cô-lô-se 3:15

Tôi có đọc một câu chuyện ngắn có thật được chia sẻ lại từ một người bạn, làm nghề dạy học tại Việt Nam. Bạn tôi kể rằng, có một cô bé học sinh nhà nghèo, đã gặp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nhưng có ước mơ trở thành bác sỹ. Sau khi học xong trung học, em này không thể vào trường đại học y khoa, nên đã vào học trường trung học y tế và đã ra trường và đi làm y tá. Tháng lương đầu tiên, em đã để dành và mua một món quà để tặng cho thầy của mình để bày tò lòng biết ơn thầy trong những năm trung học mà thầy đã giúp đỡ em. Khi nhận được quà, bạn tôi vô cùng cảm động, không ngờ rằng vài năm không gặp, thì bây giờ cô bé lại tìm đến bày tỏ lòng biết ơn như vậy!

Trong đời sống chúng ta, nhìn lại chắc ai cũng có thể thấy được rằng, nếu Đức Chúa Trời không chăm sóc, không đoái xem, không ban phước cho chúng ta, thì dễ gì mà chúng ta có mọi điều hôm nay, phải không? Chúng ta đã bày tỏ lòng biết ơn Ngài như thế nào? Biết ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh, hay là chỉ khi thuận buồm xuôi gió, thịnh vượng thì chúng ta mới biết cảm tạ Ngài; còn ngược lại thì, chúng ta than phiền, nghi ngờ Chúa trong lúc hoạn nạn? Chúng ta có dâng cho Chúa điều tốt nhứt của Ngài ban cho chúng ta không? Hay là chúng ta chỉ dâng cho Ngài của dư còn lại? Ông Áp-ra-ham khi xưa đã dâng chính đứa con đầu tiên, là Y-sác, lên cho Đức Chúa Trời. Đây là đứa con mà Chúa ban cho ông khi ông đã 100 tuổi rồi! Nhưng, ông không chút gì ngần ngại khi Chúa thử thách ông làm việc này, vì ông tin chắc rằng ý định của Ngài là tốt nhứt cho ông. Chúa đã ban cho ông, thì Chúa cũng có quyền lấy lại. Hãy luôn nhớ rằng, mọi điều chúng ta có là do Chúa ban cho. Hãy dâng cho Ngài điều tốt nhứt để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa! Chúng ta phải “tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” (2 Cô-rinh-tô 9:15). Chúa thật sự không cần những của cải vật chất từ chúng ta dâng, nhưng Ngài muốn nhận lấy tấm lòng biết ơn, biết kính sợ, biết tôn vinh Ngài! Hãy bày tỏ lòng biết ơn Chúa mỗi ngày, mọi nơi, và “phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn” (Cô-lô-se 3:15)! Ôi xin Chúa giúp chúng con luôn bày tỏ lòng biết ơn Ngài mỗi ngày, về mọi điều Chúa ban cho chúng con, vì ngoài Ngài ra chúng con chẳng có phước gì cả, cảm tạ Chúa của chúng con! A-men!

Làm gì cũng phải nhớ ơn Ngài,
Mọi phước ơn lành thật quý thay,
Tất cả Chúa ban, ta phải biết,
Hết lòng cảm tạ Chúa hằng ngày!
Sống theo ý muốn Ngài ban xuống,
Làm đẹp lòng Cha, Đấng thánh thay,
Chỉ có Giê-xu, là đáng kính,
Là Nguồn Ân Điển chẳng mờ phai!


Ngọc Huỳnh Bích