Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 135

Chết Nhưng Chưa Hết




“hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” - Giăng 3:15
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.” - Giăng 6:47
“Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.” - 1 Giăng 2:25

Trưa nay, đang làm việc, tôi nhận được email của chồng tôi cho biết rằng ông chủ trước của ngôi nhà mà chúng tôi đang ở, tên Charles, đã qua đời hôm qua. Hai vợ chồng tôi đã mua lại ngôi nhà của ông bà Charles khoảng 8 năm trước đây. Căn nhà này do hai ông bà mướn người xây theo ý của ông bà, cho nên khi bán lại cho chúng ta, ông bà cũng lưu luyến! Cách đây chừng một tháng, chồng tôi có ghé thăm và đưa cho ông bà một số thư từ vẫn còn gởi đến địa chỉ chúng tôi. Tuy đã mang bịnh một thời gian, nhưng trông ông vẫn còn sáng suốt. Cho nên, khi người láng giềng cho chồng tôi biết tin ông đã qua đời; chúng tôi cũng không ngờ rằng ông qua đời nhanh như vậy!

Thật vậy, cuộc đời trần gian là tạm thời và chóng qua, chúng ta không biết được ngày mai sẽ ra sao, sống hay chết, khoẻ hay yếu, vui hay buồn! Khi một người thân, bạn bè, hay láng giềng qua đời, chúng ta ai buồn và thương tiếc... Tuy nhiên, cuộc đời trong Chúa Giê-xu, chúng ta hy vọng về cuộc sống đời đời trên Thiên Đàng nhiều hơn! Khi tin nhận Chúa làm cứu Chúa của đời mình, chúng ta được trở nên con cái của Ngài. Khi còn sống trên đất, chúng ta nhờ cậy vào sự quan phòng và hướng dẫn của Ngài, và chúng ta luôn có niềm hy vọng vào cuộc sống đời sau. Khi chúng ta qua đời, Chúa rước linh hồn chúng ta về Nước Trời vinh hiển, còn thể xác thì trở về nơi bụi đất. Là những Cơ Đốc Nhân, chúng ta không đi đến sự chết đời đời nơi địa ngục, nhưng chúng ta sẽ được sống đời đời trên Thiên Đàng cùng với Chúa hằng hữu của chúng ta. Chính Chúa Giê-xu đã hứa với những người tin nhận Ngài rằng, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.” (Giăng 6:47). Đây là điều quan trọng nhất mà chỉ duy Cơ Đốc Nhân mới có! Người không tin Chúa, khi “chết sẽ hết”, nhưng người tin Chúa thì “chết nhưng chưa hết” vì họ còn “sự sống đời đời trên Thiên Đàng”! Như vậy, khi một tín hữu về với Chúa, chúng ta có thể nói với họ rằng: "Xin chào tạm biệt, và hẹn gặp lại trên Thiên Đàng một ngày trong tương lai bên Chúa Đời Đời của chúng ta!" “Sự sống đời đời” là điều quý nhất mà Chúa Giê-xu đã ban cho con cái Ngài! Tạ ơn Chúa kính yêu vì Ngài đã ban cho chúng con sự sống đời đời mà chúng con không thể có được ngoài Ngài! Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn vững tin vào Ngài, dù cuộc đời có nhiều đau buồn xảy ra như là khi người thân qua đời, nhưng chúng con luôn có niềm hy vọng đời sau trên Thiên Đàng vĩnh cữu với Cha kính yêu! A-men!

Trần gian tạm bợ chóng qua mau,
Cuộc sống trần gian, chẳng thể nào,
Tồn tại trên đời, còn mãi được,
Chỉ khi tin Chúa, mới không sao!
Nhờ Ngài ta được, tâm linh mới,
Sự sống đời đời, Chúa tặng trao,
Ân Điển Nước Trời, mau nhận lấy,
Tạ ơn Đấng Christ, Chúa trên cao!

Ngọc Huỳnh Bích
Wednesday, ‎March ‎13, ‎2013