Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 138

Én Lượn Ngày Xuân




“Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.” - 1 Cô-rinh-tô 1:10
"Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.” - Truyền-đạo 4:12

Én là một loài chim nhảy, đuôi chẻ đôi, cánh dài, bay nhanh, thường xuất hiện vào mùa xuân. Loài chim này thích nghi với cuộc sống săn tìm mồi trên không. Tại Việt Nam, có 3 loài chim én: Én bụng trắng, én hông trắng, và én hông xám. Trong v ăn thơ Việt Nam, có nhiều bài thơ nhắc đến én và mùa Xuân, như trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, có câu “Ngày xuân con én đưa thoi”, hay là ''Xập xè én liệng lầu không, cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày''; và Huy Cận có câu, “Én đi, én báo mùa xuân mới''… Nhưng trong tục ngữ Pháp có câu : “Một chim én không tạo nên mùa Xuân”, có ý nói một con thì không thể làm việc có kết quả, phải là một đàn, một tập thể thì mới có thể thành công tốt được.

Năm mới đã đến rồi, những đàn én lượn bay từng đàn báo mùa Xuân sang! Chúng ta cũng vậy, vui mừng đón một năm mới đến, với những chương trình, kế hoạch mới, hy vọng mới, muốn làm điều mới, nhứt là cho công việc Chúa, phải không? Một ước mong mới chúng ta có thể làm là hiệp một như đàn én bay cao rao truyền Tin Lành cho muôn dân, trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, và trông cậy vào quyền năng của Ngài! Chúng ta không nên làm riêng lẻ, nhưng cùng nhau hiệp một, thì Tin Lành mới được loan báo mạnh mẽ! Tục ngữ có câu, “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Truyền-đạo 4:12 nói, “ Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.” Hiệp một đem đến sức mạnh mà giúp chúng ta làm thành những việc lớn, giúp chúng ta bảo vệ lẫn nhau, nhất là khi đi làm chứng về Chúa và bị những người chống đối lại. Sứ đồ Phao-lô khuyên, “Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (1 Cô-rinh-tô 1:10). Hy vọng năm mới này, chúng ta, mọi người gần xa, ở mọi nơi, trong Hội Thánh địa phương, cũng như những Hội Thánh bạn, sẽ cùng nhau hiệp một hầu việc Chúa và rao giảng Tin Lành! Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn tập trung và hiệp một vào Đại Mạng Lệnh, rao Tin Lành, chia sẻ về Tình Yêu Giê-xu, và sự cứu chuộc của Ngài cho mọi người chung quanh! Xin Chúa thêm sức và hướng dẫn chúng con! A-men!

Một năm mới đến, thật vui mừng,
Đón Chúa Yêu Thương, được phấn hưng,
Hiệp một cùng nhau, đi rao giảng,
Tin Lành Cứu Rỗi, đến muôn dân!
Mùa Xuân đàn én, về hớn hở,
Báo hiệu cho ta, một Tin Mừng,
Có Chúa quản canh, và bảo vệ,
Trong Ngài vui thỏa, phước không ngưng!

Ngọc-Huỳnh-Bích
Friday, 12/30/2016