Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

Las Vegas

 

Chào các bạn, Tin-Tin đang bước đi trong ‘Las Vegas strip’ giữa dòng người đông đảo nhộn nhịp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

Lịch sử Las Vegas được bao trùm trên cả hai tên Nevada và Las Vegas. Nevada là tiểu bang lớn nhất thứ bảy của Hoa Kỳ với địa hình bao phủ sa mạc Mojave về hướng nam chạy dài đến vịnh lớn ở hướng bắc. Đây là một tiểu bang khô cằn nhất trong liên bang. Có khoảng 86% đất của tiểu bang thuộc quyền sở hửu của chính phủ liên bang Hoa Kỳ dưới quyền lực pháp lý thay đổi của dân sự cũng như quân sự. Kể từ năm 2008 tiểu bang Nevada có hai triệu sáu trăm ngàn dân, và 85% dân số trú ngụ ở vùng thủ đô Las Vegas và Reno.

Được thành lập vào năm 1905 Las Vegas chính thức trở thành ‘Thành Phố’ năm 1911. Được cho phép hoạt động với những hình thức đa dạng của sự giải trí cho người lớn và đạt danh hiệu ‘Thành phố tội lỗi’. Las Vegas nổi tiếng được ưa chuộng cho phim ảnh và chương trình của đài truyền hình. Thành phố với những khách sạn danh tiếng quốc tế về cờ bạc, nhà chứa hợp pháp, những món ăn ngon, những ‘Show văn nghệ độc đáo, sự mua sắm, và sự giải trí với nhiều hình thức khác nhau. Ban ngày ánh sáng mặt trời chan hòa trên Las Vegas strip cũng như nơi khác của thành phố, và từ trên cao nhìn xuống vùng thủ đô Las Vegas là một thành phố sáng chói nhất trên trái đất.

Las Vegas strip thường xuyên tấp nập người qua kẻ lại, người người xe xe rộp rịp làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Hàng quán khách sạn nằm từng cái một trên cả hai phía của đại lộ Las Vegas, khắp nơi đều có người đứng phát giấy mời họp mặt với ‘chị em ta’ (call girls hay prostitudes). Hình khỏa thân của các cô gái nằm đầy trên mặt đường, âm nhạc, lời mời gọi hấp dẫn đang vọng ra từ những ‘casino’. Từng tốp thanh niên thiếu nữ đi trên đường tay cầm bia cười cười nói nói vui vẻ. Họ như đang trong trạng thái thoải mái và hạnh phúc của sự tự do mà không có được ở nơi khác. Không hề nghĩ ngợi sâu xa Tin-Tin mĩm cười với sự tươi vui và trẻ trung của họ. Tin-Tin thầm cảm ơn Chúa đã cho cơ hội thăm viếng Las Vegas với những khách sạn tân kỳ lộng lẫy đa hình đa dạng khác nhau. Tin-Tin thán phục Chúa, Ngài đã tạo dựng con người khôn ngoan tài giỏi để xây dựng một thành phố mỹ lệ đầy ánh sáng trên sa mạc khô cằn tưởng chừng như không có sự sống.

Cảm nghĩ gì về Las Vegas?  Mời các bạn theo bước Tin-Tin để phỏng vấn vài du khách.

TT.       Chào bạn, lần đầu tiên bạn đến Las Vegas? Bạn thích gì nhất ở đây?

Anh K. Không, tôi đi nhiều lần. Tôi thích đánh bài và những chương trình văn nghệ độc đáo

            nhưng không thích khí hậu oi bức .

 

TT        Chị có cảm tưởng gì khi đi trên đại lộ Las Vegas?

Chị M    Rất vui đường phố đông người nhộn-nhịp như ngày hội, và thích nhất về đêm ánh đèn

             nhiều màu sắc trông đẹp mắt. Tôi thích nhìn kiến trúc của những khách sạn nổi tiếng ở

             đây, đang đi trên đường này mà tưởng chừng như đang du lịch đến nhiều nước trên thế

             giới.   

TT       Ồ! thế thì điều gì làm chị nghĩ là đang du lịch thế giới? 

Chị M   Nhìn khách sạn Caesar Palace lộng lẫy với nghệ thuật điêu khắc trên tường trần nhà,

            những bức tượng nói lên lịch sử của nó tôi như được thăm viếng La Mã. Hãy đi về hướng

            khách sạn Venetian để ngắm bờ kênh Venetian nằm trên thành phố thơ mộng Venice nổi  

            tiếng của nước Ý với những chiếc thuyền xinh xắn cùng những khúc nhạc dân ca đang

            vang dội trên bờ nước. Xa xa đằng kia là tháp Eiffel đứng sừng sững trên khách sạn Paris

            với Khải Hoàn Môn đang chào đón du khách. Đi vào bên trong, kiến trúc của nó tưởng

            chừng như đang đi trong thành phố Paris. Đến Luxor với Kim Tự tháp cổ kính của Ai Cập

            dẫn chúng ta trở về thời cổ xưa, và nhiều nơi khác quanh đây thật tuyệt với nghệ thuật

            kiến trúc sắc xảo mà tôi không thể nói hết.

 

TT         Chào bạn trẻ, trông bạn thật vui vẽ. Las Vegas là nơi bạn thích nhất để đến?

Anh B   Vâng, ở đây vui.

TT          Vui về điều gì?

Anh B    Tôi thích chơi rút số trong casino và đi xem những ‘show’ độc đáo của Las Vegas.

TT          Bạn có nghĩ rằng Las Vegas là nơi đầy cám dổ dể làm chúng ta sa ngã và phạm tội?

Anh B    Không hẵn là như vậy.

TT          Bạn có từng dành thời gian để họp mặt với chị em ta (call girls)?

Anh B    Có, nhưng khi có vợ đi cùng thì tôi không thể làm điều đó.

TT          Vợ anh có thường đi chung đến đây không?

Anh B     Bà ấy không đi mới là lạ.

TT          Việc giao lưu với ‘call girls’ anh có nghĩ là tội không?

Anh B     Không, chỉ là sự giải trí ‘ăn bánh trả tiền

 

TT          Bạn nghĩ gì về danh hiệu của Las Vegas ‘thành phố tội lỗi’ ? Xin lỗi trước khi bạn trả lời

             câu hỏi có thể để cho Tin-Tin biết tôn giáo của bạn là gì?

Cô P       Tôi là người đạo Tin Lành. Đây là lần đầu tiên tôi đến Las Vegas và hôm nay là ngày    

             thứ ba tôi ở  đây. Tôi thích đi trên đại lộ Las Vegas, nhất là về đêm đèn rất đẹp và đường

             phố đông người nhộn nhịp vui tươi như lễ hội. Tôi không chơi bất cứ môn cờ bạc nào và

             cũng không quan tâm hay tham dự sự giải trí không lành mạnh. Những chương trình văn

             nghệ ở đây thật là độc đáo chỉ là giá vé khá đắc tiền. Tôi nghĩ sự hợp pháp của những

             canh bạc thâu đêm suốt sáng và nhiều nhà chứa ở khắp nơi trên Las Vegas là phương

             tiện cũng như cơ hội cho nhiều gia đình tan vở và con người đang từ từ đi vào đời sống

             sa đọa.

 

Du khách đến Las Vegas không phải tất cả đều nhằm mục đích cờ bạc trác táng. Tuy

 nhiên nơi đây tự do cờ bạc và những giải trí không lành mạnh dể đưa người ta vào đời sống trụy lạc. Las Vegas một nơi sáng chói hấp dẫn đúng với danh hiệu nổi tiếng ‘thành phố tội lỗi’ . Làm thế nào để nhận biết được tội lỗi? Chúa cho chúng ta một định nghĩa rõ ràng và đơn giản về tội lỗi, Giăng I đoạn 3 câu 4 ‘Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp’. Luật pháp ở đây là sự dạy dổ là điều răn của Chúa.

Một điều kỳ lạ Tin-Tin cảm nhận được trong năm đầu tiên mới tin Chúa, cuốn phim dĩ vảng của những việc làm trước khi trở thành một tín nhân đã hiện ra trước mặt với sự nhận ra lỗi lầm sai trái mà trước đây mà Tin-Tin không hề nghĩ đó là tội. Sự dối trá mánh khóe hay nói khác đi những việc làm Tin-Tin cho là công bình, là sự khôn ngoan của đời sống, và cũng giống như lời nói tự nhiên của anh B người Tin-Tin phỏng vấn ở trên. Anh là người đã có gia đình song nghĩ rằng việc giao lưu với ‘call girls’ chỉ là ‘ăn bánh trả tiền’. Tin-Tin không biết anh B định nghĩa ‘Tội’ như thế nào? Riêng đối với Tin-Tin quả thật ánh sáng của Chúa đã soi dẫn giúp Tin-Tin nhận biết những điều sai đã làm trong thời gian trước. Lời Chúa là khuôn vàng thước ngọc để đo lường sự đúng sai phải trái đầy sức sống hướng dẫn chúng ta một đời sống tốt đẹp. Thi Thiên 119:105 ‘Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi’

Tội lỗi không phải chỉ là sự cướp của giết người hay bất cứ một hình thức rõ ràng nào mà luật pháp của con người định tội xét xử, nhưng tiềm ẩn sâu xa trong lòng trong tư tưởng bằng nhiều kiểu cách khác nhau. Rôma 3:10 ‘Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không’

Đó là lý do Chúa đã xuống trần gian chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại. Và ‘Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.’ (Giăng 1:12)

Nhận biết tội lỗi ăn năn tìm kiếm Chúa là việc làm khôn ngoan nhất mà Tin-Tin muốn chia xẽ cùng các bạn. Ánh sáng của Chúa lời của Chúa sẽ là ngọn đèn soi cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài sẽ dẫn dắt chỉ lối cho chúng ta ra khỏi bóng tối. Las Vegas rực rở đầy ánh sáng nơi thành công thu hút hằng ngàn ngàn du khách khắp nơi trên thế giới, không phải chỉ ở Las Vegas con người mới dể sa vào tội lỗi nhưng tất cả đến từ trong lòng có nhận thức được tội lỗi là gì ngõ hầu xa lánh nó.

                                                                                          Tin Tin Ký bút

                                                                                          Đông 2010