Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 201

Vui Mừng Trong Chúa




“Các từng trời hãy vui mừng, trái đất khá hỉ lạc; Còn trong các nước người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản trị!” - 1 Sử Ký 16:31



Vui mừng hỉ lạc hỡi nơi nơi,
Vì Chúa chúng ta – Đức Chúa Trời,
Quản trị đời đời, quyền tuyệt đối,
Hãy tôn vinh Chúa, bạn ta ơi!
Duy Ngài Đấng Sống, luôn mong muốn,
Tất cả mọi nơi, hết mọi người,
Được sống vui mừng trong ý Chúa,
Vượt qua thử thách đến vui tươi!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” – Ga-la-ti 5:22
"Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa! Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều nầy cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em." - Phi-líp 3:1
“Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, Là công việc tay người ta làm ra. 5 Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy; 6 Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi; 7 Có tay, nhưng không rờ rẫm; Có chân, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. 8 Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó” –Thi-thiên 115:4-8
“Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng, Là công việc tay loài người làm ra. 16 Hình tượng có miệng mà không nói, Có mắt mà chẳng thấy, 17 Có tai mà không nghe, Và miệng nó không hơi thở. 18 Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, Đều giống như nó” – Thi-thiên 135:15-18