Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 218

Kêu Cầu Chúa




Giê-rê-mi 33:3, “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”

Chúa đã ban những lời tiên tri đem đến niềm an ủi lớn cho những người đang bị bắt làm phu tù, và để giữ họ không bì chìm vào nổi tuyệt vọng. Chính Chúa đã an ủi Giê-rê-mi khi ông kêu cầu Chúa. Lời cầu nguyện của ông ở chương 32:16-17, ông nói, “Khi tôi đã trao tờ khế mua cho Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, thì tôi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.” Lời Chúa đã đáp lại cho ông trong chương 33:2-3 rằng, “Đức Giê-hô-va là Đấng làm nên sự nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự nầy, danh Ngài là Giê-hô-va, phán như vầy: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” Chúa là Đấng tạo nên mọi sự và Ngài luôn thành tín trong lời hứa của Ngài. Khi Giê-rê-mi kêu cầu Chúa thì Ngài ban cho ông những lời yên ủi. Chúa khích lệ ông hãy kêu cầu thì Chúa sẽ trả lời cho, sẽ bày tỏ cho ông biết “những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (33:3). Đối với chúng ta cũng vậy, trong những lúc khó khăn, buồn khổ, thì chúng ta nên kêu cầu Chúa khẩn thiết, và chắc chắn chúng ta sẽ nhận được sự an ủi từ Ngài. Chúng ta nên cầu nguyện liền và phải liên tục! Chúng ta phải kêu cầu, Ngài thì Ngài sẽ trả lời cho chúng ta. Chính Chúa Giê-xu cũng phải cầu xin Đức Chúa Cha, và Cha đã ban cho Ngài, “Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, và các đầu cùng đất làm của cải” (Thi-thiên 2:8). Thêm vào đó, Chúa sẽ cho chúng ta thấy những lớn và khó, những điều ẩn giấu, mặc dù một phần đã hiểu được, nhưng chúng ta không biết rõ, mà chúng ta không thể hiểu được.

Tại sao chúng ta phải kêu cầu Chúa về những nhu cầu của chúng ta trong khi Chúa đã biết rồi? Thứ nhứt, chúng ta kêu cầu Chúa vì Chúa muốn chúng ta làm như vậy, để biết chính chúng ta là người cần Chúa giúp đỡ, nhắc nhở chúng ta cần phải nương cậy Chúa chứ không phải chính bản thân chúng ta vì chúng ta yếu đuối bất toàn, không thể làm được; Chúa Giê-xu dạy rằng, “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối” (Mác 14:38). Thứ hai, khi chúng ta đã cầu xin và Chúa đáp lời thì chúng ta mới biết rằng Chúa đã ban cho chúng ta, và chúng ta biết ơn chúa; ngược lại thì chúng ta sẽ mau quên và có khi còn kiêu ngạo; như Lời Chúa phán trong Ê-xê-chi-ên 36:37-38, “Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn muốn nhà Y-sơ-ra-ên cầu hỏi ta để ta làm sự nầy cho: Ta sẽ thêm nhiều người nam nó như một bầy chiên. Các thành đổ nát sẽ đầy những bầy người, như bầy chiên để làm của lễ, như bầy của Giê-ru-sa-lem trong ngày lễ trọng thể. Và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.” Thứ ba, kêu cầu Chúa giúp chúng ta càng gần Chúa hơn mỗi ngày, chúng ta có sự tương giao mật thiết với Chúa càng hơn; nó sẽ giúp chúng ta được yên ủi, không lo sợ, nhưng sẽ chạy đến Chúa trước trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi; “Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va; Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi” (Thi-thiên 118:5).

Có rất nhiều điều chúng ta cần cầu xin Chúa. Chúng ta không phải chỉ cầu xin cho chính mình, nhưng chúng ta cầu xin cho những người khác, cho đất nước, cho thế giới... Khi chúng ta phạm tội, chúng ta sa ngã, chúng ta cần Chúa giúp đỡ thì chúng ta cần phải kêu cầu Chúa khẩn thiết; vì có như vậy chúng ta mới ăn năn mà quay lại với Chúa thật lòng khi Chúa nhậm lời và tha thứ cho chúng ta; Chúa nói, “Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời” (Giê-rê-mi 29:12). Chính tiên tri Giê-rê-mi đã kinh nghiệm được sự trả lời và thành tín của Chúa khi ông kêu cầu Ngài. Ông đã bày tỏ qua Ca-thương 3:21-26, “Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong: Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.”. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn kêu cầu, cầu nguyện, cầu xin Ngài mỗi ngày, thường xuyên hơn để chúng con kinh nghiệm được sự trả lời, sự yên ủi, sự gần gũi, sự giãi bày việc lớn và khó của Chúa cho chúng con hiểu được; hầu cho chúng con vững tin càng hơn và được mạnh mẽ rao truyền tình yêu và chương trình cứu chuộc của Ngài cho mọi người! A-men!

Hãy kêu cầu Chúa, hãy kêu cầu,
Khẩn nguyện ngày đêm hết mọi điều,
Chúa sẽ giãi bày và chỉ dẫn,
Ngài thương chăm sóc biết bao nhiêu!
Việc làm, đường lối Ngài cao lớn,
Thật khó cho ta hiểu được nhiều,
Ý Thánh toàn năng, kỳ diệu quá,
Nguyện lòng vâng phục mãi kính yêu!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
“Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” - Ma-thi-ơ 26:41
“Họ kêu cầu cùng Chúa, và được giải cứu; Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn.” - Thi-thiên 22:5
“Nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa (vì danh Chúa ở trong đền này), mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ dủ nghe và giải cứu cho.” - 2 Sử-ký 20:9
Châm-ngôn 18:23 Người nghèo dùng lời cầu xin; Còn kẻ giàu đáp lại cách xẳng xớm.
“"Hãy xin sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa sẽ mở cho" (Ma-thi-ơ
7:7).

“Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, Và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài.” - Thi-thiên 18:6
“Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.” - Thi-thiên 50:15