Trang Chủ :: Chia Sẻ

Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại | Theo Thứ Tự ABC | Ngược Lại và Theo Thứ Tự ABC | Hướng Dẫn



Chẳng Từng Thấy Mà Tin

Phúc Âm Giăng chương 20 kể lại câu chuyện về ông Thô-ma. Ông Thô-ma là người rất thành thật, dám thẳng thắn hỏi Chúa khi ông nghi ngờ về Ngài, nhờ đó Chúa đã bày tỏ cho ông thấy chính Ngài cách rõ ràng. Sau khi được nhìn rõ những vết thương trên thân thể Chúa, ông Thô-ma đã thưa: “Lạy Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi.” Lời nói của ông Thô-ma chứng tỏ mối nghi ngờ trong lòng ông đã tan biến và ông nhận biết rõ ràng rằng Chúa của ông thật đã sống lại và Ngài chính là Ðức Chúa Trời. Nhờ ông Thô-ma thành thật mà chúng ta có thêm bằng chứng về sự sống lại của Chúa. Và qua sự kiện này, Chúa đã phán: “Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy.” Ðây là phước lành Chúa dành cho chúng ta, những người chưa được nhìn thấy Chúa tận mặt nhưng đã đặt lòng tin nơi Ngài.

Người tin Chúa cần có đức tin nơi Chúa nhưng cũng cần sử dụng lý trí để hiểu những điều mình tin. Người chỉ có đức tin mà không dùng lý trí suy luận dễ bị những triết lý của đời làm cho trôi giạt và mất đức tin. Người chỉ có lý trí mà không có đức tin sẽ chẳng bao giờ tin nhận Chúa vì “Kẻ đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng có Ðức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúa không muốn chúng ta tin một cách mù quáng những gì người khác nói, nhưng nếu chúng ta có một điều nghi ngờ hay thắc mắc nào, hãy tìm câu giải đáp trong Thánh Kinh. Chúng ta tin vào sự sống lại của Chúa và cũng cần biết niềm tin đó đặt căn bản vào điều gì để có thể giải thích cho người chưa tin.

Sứ đồ Phao-lô là người trí thức, ông không tin một cách mù quáng. Sau khi đặt ra nhiều lý luận và giả thuyết chung quanh sự kiện Chúa sống lại, ông tin chắc rằng việc Chúa sống lại và người tin Chúa sẽ sống lại là điều chắc chắn, vì nếu không thì việc ông đi giảng đạo là luống công, và chúng ta tin Chúa là vô ích. Sứ đồ Phao-lô lý luận rằng: “Nếu chúng ta chỉ hy vọng nơi Chúa Cứu Thế về đời này thôi, thì trong cả nhân loại, chúng ta là những người bất hạnh hơn hết” (I Cô-rinh-tô 15: 19, BHĐ). Sứ đồ Phao-lô tiếp tục con đường phục vụ Chúa. Ông hy sinh vì đạo Chúa cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Gương sáng của ông thật làm cho đức tin của chúng ta càng thêm vững mạnh.

Tháng Tư—kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự sống lại của Chúa phải được con dân Ngài rao báo khắp nơi, giữa thế giới tối tăm và không còn hy vọng. Trong tháng này, Lịch Cầu Nguyện mời Bạn cầu nguyện cho những dân tộc thiểu số tại miền Bắc Việt Nam. Trong số 33 dân tộc, chỉ có sáu dân tộc là được nghe về Phúc Âm, còn lại 27 dân tộc thì vẫn chưa được nghe về Đạo Chúa và 15 dân tộc trong nhóm này chưa có người nào tin Chúa. Miền Bắc Việt Nam ngày nay đang có nhu cầu truyền giáo thật rộng lớn và cần lời cầu nguyện của Bạn.

Tháng Tư năm 2020, kỷ niệm 45 năm kể từ năm 1975 khi làn sóng người Việt Nam rời quê hương yêu dấu tản lạc khắp nơi trên thế giới. Bốn mươi lăm năm đã trôi qua nhưng tháng Tư vẫn để lại những dấu ấn không thể quên trong lòng mỗi người Việt xa xứ.

Cầu xin Chúa Phục Sinh tuôn đổ sự sống đắc thắng, sự bình an từ Ngài trên Bạn cùng gia đình, để từ sức sống mới ấy lan truyền đến nhiều tấm lòng đang khao khát, mong chờ.

Lịch Cầu Nguyện

HT: Hội Thánh

CT: Chương Trình

Tâm Tình

“…Cảm tạ Chúa vì bài học sáng nay (Chúa Nhật 4/11/2019, Ai Sẽ Đứng Trước Mặt Chúa), thật con nhìn thấy bản thân mình tại bài học này, con đã trách cứ Ngài khi mãi gặp thách thức khó khăn, xin Chúa tha thứ làm mới lại đức tin con. Con tạ ơn Cha...” R.H.L., Việt Nam

“…Tôi xin báo cho biết là tôi sẽ dọn nhà đi nơi khác, 4 quyển SVTK xin gửi theo địa chỉ mới… địa chỉ của tôi có nhiều trục trặc vì không nhận được đều đặn… Cầu Chúa ban phước trên quý Mục Sư và ban biên tập, thêm sự can đảm và vững lòng để làm công việc Chúa…” M.T., Pháp quốc

“…Cảm ơn Chúa đã dùng BHKTHN ngày 17/12/2019 Lời Chúa Là Sự Vui Mừng nhắc nhở con. Con cũng thấy rằng công việc và giải trí đã chiếm thời gian và thu hút con quá nhiều so với việc học Lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh giúp con biết cân bằng sinh hoạt mỗi ngày và Lời Chúa…”

N.T., Việt Nam

“…Tôi đã gửi $365, tôi xin gửi thêm $1 nữa vì năm 2020 có 366 ngày… Xin kính chúc quý Mục Sư và cộng sự một năm mới 2020 luôn được khỏe mạnh về phần xác cũng như về phần thuộc linh…” B.T.N, Hoa Kỳ

Vấn Đề Cầu Nguyện

  1. Thứ Tư, 01/4/2020
  2. Thứ Năm, 02/4/2020
  3. Thứ sáu, 03/4/2020
  4. Thứ Bảy, 04/4/2020
  5. Chúa Nhật, 05/4/2020
  6. Thứ Hai, 06/4/2020
  7. Thứ Ba, 07/4/2020
  8. Thứ Tư, 08/4/2020
  9. Thứ Năm, 09/4/2020
  10. Thứ Sáu, 10/4/ 2020
  11. Thứ Bảy, 11/4/2020
  12. Chúa Nhật, 12/4/2020
  13. Thứ Hai, 13/4/2020
  14. Thứ Ba, 14/4/2020
  15. Thứ Tư, 15/4/2020
  16. Thứ Năm, 16/4/2020
  17. Thứ Sáu, 17/4/2020
  18. Thứ Bảy, 18/4/2020
  19. Chúa Nhật, 19/4/2020
  20. Thứ Hai, 20/4/2020
  21. Thứ Ba, 21/4/2020
  22. Thứ Tư, 22/4/2020
  23. Thứ Năm, 23/4/2020
  24. Thứ Sáu, 24/4/2020
  25. Thứ Bảy, 25/4/2020
  26. Chúa Nhật, 26/4/2020
  27. Thứ Hai, 27/4/2020
  28. Thứ Ba, 28/4/2020
  29. Thứ Tư, 29/4/2020
  30. Thứ Năm, 30/4/2020