Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 55

Con Gà Và Trái Trứng

Cậu bé trai rất hứng khởi khi được cùng với mẹ chờ dấu hiệu của sự sống ra từ trái trứng gà sắp nở. Gà mẹ vì bận chăm sóc bầy con mới nở đã rời ổ, và hai người quyết định bỏ trứng vào trong cái hộp có đèn sưởi để giữ nó ấm áp. Họ chờ đợi và chờ đợi, sau cùng nghe được tiếng gõ nhẹ đầu tiên và gà con bắt đầu mổ vỏ trứng để có thể thoát ra. Chú gà con mổ, đẩy và mổ và đẩy. Cậu bé thấy thương cho nó và muốn giúp đỡ. Có lẽ sẽ dễ hơn nếu mau chóng đập bể vỏ trứng và mang nó ra. Nhưng người mẹ ngăn lại, giải thích rằng rất quan trọng cho gà con phải làm việc khó nhọc trong sự ra khỏi trứng để thân thể nó sau này khỏe mạnh sống sót được bên ngoài cái vỏ. Hãy mặc kệ để gà con tự phá vỏ theo cách của nó thì đó thật là hành động của tình yêu.

Đây cũng là cách Cha thiên thượng cảm nhận đối với chúng ta. Ngài thấy chúng ta đương đầu với nhiều thử thách. Và dù Ngài chỉ cần phán một lời thì tất cả mọi vấn đề và thử thách sẽ đều được giải quyết, nhưng Ngài biết điều tốt nhất. Ngài biết rằng để chúng ta đương đầu trong những sự đó, và "mổ trong cách của chúng ta hầu vượt qua những thử thách mình", sẽ làm giàu mạnh đời sống chúng ta trong tương lai dài hạn. Đức Chúa Trời như một nhà kinh doanh trong việc phát triển tính tình, và những thử nghiệm giúp chúng ta tăng tiến thành những con người Ngài muốn. Gia-cơ nhắc về phương thức này khi ông nói: "Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là đều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức-tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu sót chút nào." (Gia-cơ 1:2-4). Phi-e-rơ cũng nói giống như vậy khi nhắc về bạn "là cơ nghiệp không hư đi, không ô-uế, không suy tàn để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức-tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho,để được sự cứu rỗi gần hiện ra ở kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em vốn quí hơn vàng, hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, được chứng là đích thật và sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-su Christ hiện ra" (I Phierơ 1:4-7 NIV). Bởi kế hoạch yêu thương, đầy ơn phước của Chúa Trời và mục đích vì chúng ta nên Phao-lồ đã viết "Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ đối với anh em là như vậy" (I Tê-sa 5:18).

Tạp chí INSIGHTS, Bill Bright viết