Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 57

Người Đàn Bà Tô-Cách-Lan Nghèo Khó

Bà cụ già người Tô Cách Lan sống trong một điều kiện nghèo khó nhấtù. Nhiều năm trước đó, con trai bà đã di trú tại nước Mỹ. Ở đó anh ta thành công và đã trở thành một nhà kinh doanh nhưng chưa bao giờ tìm được thì giờ để về quê thăm mẹ của mình. Ngày nọ, một người bạn đến ngồi nói chuyện với bà cụ trong căn nhà tranh sơ sài vài vật dụng. "Con của cụ chưa bao giờ gửi tiền về để giúp cụ chi dùng sao?" bà khách hỏi thăm. "Không", cụ già lắc đầu buồn bã. "Tuy nhiên, nó có viết cho tôi những bức thư dễ thương, và gửi về tôi những bức tranh hay nhất!" Người nghe cảm thấy bất mãn vì biết rằng con bà khá giầu có. Nhưng thay vì nói ra ý tưởng mình, bà chỉ nói, " tôi có thể xem những cái tranh đó không?" Người mẹ già hãnh diện lôi những bức tranh ra khỏi một cái ngăn kéo. Trông đến bà khách sững sờ, vì đó không phải là các tranh ảnh mà là những chi phiếu ngân hàng đắt giá từ Mỹ, trị số mười ngàn đô-la. Trong nhiều thập niên, người mẹ Tô-cách-Lan này đã sống cách vô ích trong túng quẫn khi mang bên mình một số tiền như thế mà không biết. Đây là một ví dụ nữa của một số người sống trong nghèo khó bởi vì không biết những gì họ đang có. Điều này thật đúng cho nhiều Cơ-đốc nhân.

Câu chuyện nhắc tôi về tất cả các của báu ở trên trời mà chúng ta thừa hưởng vì là kẻ đồng thừa tự với Đấng Christ; nhiều điều trong đó có thể được xưng nhận bằng đức-tin ngay khi còn tại đất. Dĩ nhiên, những sự giàu có đầy đủ của mối liên lạc này sẽ được tỏ lộ trọn vẹn trên thiên đàng khi chúng ta không còn nhìn bằng những mắt kính tối đen nữa. Nhưng nhiều người quên rằng chúng ta được lệnh phải cầu nguyện "Xin ý Cha được nên ở dưới đất như đã có ở trên trời" (Ma-thi-ơ 6:1). Đức Chúa Trời muốn chúng ta kéo xuống những ơn phước nơi thiên-đàng bằng đức-tin ngay cả trước khi chúng ta lên đó. Nhưng các Cơ-đốc nhân cũng thường bị miễn cưỡng. Người nào thực hành đức tin lớn vì phục vụ và biết một Thượng Đế vĩ-đại sẽ công bố những quyền hạn và ơn phước đó như kẻ đồng kế thừa với Christ hơn là những ai không có đức tin... dù rằng cả hai đều có cùng quyền hạn. Đức tin cởi mở và thả ra những của báu đó. Chúa Giê-su nói "hỡi bày nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng" (Luca 12:32). Phao-lồ đã viết rằng Đức Chúa Trời, "...đã xuống phước chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời" (Ê-phê-sô 1:3).

Bill Bright