Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1447

Ngang Hàng Hay Độc Đáo?

Thường trong nỗ lực làm mọi thứ cho công bằng, con người chúng ta bị cám dỗ suy nghĩ rằng Chúa yêu chúng ta giống nhau. Ý niệm này lúc đầu nghe rất hay, nhưng yêu giống nhau thì chưa đủ. Từ ngữ "giống nhau” hàm ý chúng ta có thể thay thế cho nhau hay hoán đổi nhau. Chẳng hạn như "Ôi thôi nào, tôi đã làm hỏng cái kiếng tôi mua tuần vừa rồi, tôi hy vọng rằng người ta vẫn còn bán cái kiếng tương tự.” Hoặc dùng ví dụ mà tôi mới nói, "Con chó tôi cưng rất nhiều năm đã đi lạc. Thôi được, tôi sẽ mua con khác thay thế nó và tôi sẽ cưng con chó mới như con cũ.” Đối với tôi chuyện này không hợp, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng không làm thế - và tôi sẽ nói cho bạn biết tại sao. Một buổi chiều nọ tôi nghỉ trưa. Vấn đề là tôi gục trên máy tính, chức không ngủ trên giường. Đầu tôi ngục xuống cho đến khi tôi tỉnh dậy phát hiện ra rằng chữ "t” nhảy trên màn hình máy tình tới tám trang. Lúc đó tôi cảm thấy rằng tôi cần nghỉ ngơi và đi ngủ thật sự. Tôi thả con chó ra và đi vào phòng ngủ. Khi tôi đang mơ mơ màng màng, tôi nghe Thánh Linh thì thầm, "Ta không yêu thương con cái Ta ngang nhau.” Hơi sốc, tôi ngồi dậy khỏi giường. Ý tưởng chế nhạo này đến từ đâu? Tôi khướt từ thẳng thừng, "Ngài phải yêu thương chúng con như nhau còn không thì không có công bằng gì cả.” Sự phản đối của tôi gặp phải câu trả lời, "Ta không yêu ngang nhau. Ngang nhau ám chỉ rằng tình yêu của Ta có thể đo lường được, nhưng Ta đảm bảo với con là . . . nó không thể đo lường được. Giống nhau nghĩa là các con cái Ta có thể thay thế hoặc hoán đổi cho nhau, nhưng họ không thể làm vậy được. Lòng của Ta không chia cắt thành từng phần vậy được. Không ai có thể thay thế hay thế chỗ trong tấm lòng của Ta. Như con thấy, Ta không yêu thương con cái Ta ngang nhau, Ta yêu chúng một cách độc đáo.” Hãy hít thở sâu và hãy lắng nghe. Chúa yêu chúng ta một cách độc đáo thay vì ngang nhau. Hãy tin tôi đi, độc đáo tốt hơn đấy!

Nếu bạn có nhiều con, có lẽ bạn hiểu chuyện này. Khi đứa thứ hai, thứ ba hay đứa út ra đời, tình thương của bạn không bị chia cắt. Nó có thể phải yêu thương nhiều hơn nhưng tình thường đó không thể đo lường được. Bạn không thể cân đo đong đếm tình yêu dành cho mỗi đứa con dù bạn thử làm chuyện đó. Làm sao bạn đo được nỗi lòng của bạn? Tình thương mà bạn dành cho mỗi đứa con là độc đáo. Mỗi đứa đánh động tình thương của cha em theo những cách khác nhau. Lí thú thay là bạn có lẽ sẽ thích điểm độc đáo của đứa này mà hoàn toàn trái với điểm khác biệt mà bạn thích ở đứa kia. Chẳng hạn, tôi có đứa cháu rất hiếu chiến. Nó là em của đứa cháu lớn của tôi và đứa này thì rất hiền. Ta không yêu thương con cái Ta ngang nhau, Ta yêu chúng một cách độc đáo. Tôi không so sánh hai đứa cháu này. Tôi yêu quí hai đứa và tôi trân trọng cách chúng nó tiếp cận cuộc đời theo hai cách khác nhau. Tôi không muốn nó hành xử giống nhau ở đời. Trong tấm lòng tôi không thương đứa nào hơn đứa nào; tôi yêu quí hai đứa, nhưng theo một cách độc đáo. Ngang nhau cũng ám chỉ rằng tình yêu của Chúa có thể cân đo đong đếm nhưng nó không thể làm thế được. Tình yêu Chúa là vô hạn. Độc đáo mang một ý nghĩa rất sâu đậm. Chỉ có một người giống như bạn! Thánh Augustine nói rất hay: "Thượng Đế yêu mỗi chúng ta như thể là chỉ có một mình chúng ta mà thôi.” Tình thương của Cha Thiên Thượng không thể ví sánh với một miếng bánh hay một trái táo cắt ra chia đều cho mỗi đứa con để chúng không cảm thấy phân bì. Tình thương lạ lùng của Ngài không thể đem chia cắt từng phần. Bạn có hiểu là Ngài yêu bạn trước khi sáng thế và tình thương Ngài dành cho bạn không có điểm dừng không? Bạn có thể quay lựng khỏi Ngài, lánh xa Ngài và chọn sống ở địa ngục, nhưng hành động của bạn cũng không ngăn chặn được tình thương của Ngài. (Nhưng rõ ràng là không ai chọn sống dưới địa ngục cả?) Qua tiên tri Giê-rê-mi, Chúa nói lời này về tình yêu của Ngài: "Ta đã yêu con với tình yêu muôn thuở, vì thế, Ta vẫn tiếp tục bền lòng yêu con.” (Giê 31:3) Để ý thì ở đây. Nó là thì quá khứ. Tình yêu của Ngài là vấn đề đã được định đoạt. Ngài đã yêu bạn, con người thật của bạn, con người độc đáo của bạn bằng tình yêu đời đời. Bất kể là bạn già hay trẻ, mập hay ốm, bạn là đối tượng của tình yêu đó. Ngài yêu bạn khi bạn còn trẻ dại. Ngài yêu tôi hơn khi tôi lớn tuổi và tùy tiện. Chúa là tình yêu. Ngài không phải để một chút tình yêu dành cho bạn . . . mà Ngài là tình yêu đối với bạn. Tình yêu kì diệu của Cha chúng ta dành cho chúng ta thật vô hạn, thật gần gũi và độc đáo. Và bạn được Ngài yêu một cách độc đáo vì bạn được tạo dựng một cách độc đáo. Độc đáo nghĩa là "một tấm gương duy nhất, một mẫu hình độc nhất," và định nghĩa tôi thích nhất là "không có ai ngang hàng hoặc không có đối thủ." Cha Thiên Thượng chiếm vị thế độc tôn, không có đối thủ nên chúng ta cũng không ngạc nhiên rằng trong con mắt của Ngài chúng ta là những người con cái không có đối thủ. Điều này sẽ loại bỏ mọi lí do để chúng ta cạnh tranh với nhau.

LISA BEVERE (KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ)